Ya Suy vẫn sẽ hát theo cảm xúc mộc mạc

Việc đăng quang của Ya Suy vào tối 2-2 như giải tỏa cơn khát của nhiều khán giả khi lần đầu tiên Thần tượng âm nhạc Việt Nam chọn được quán quân đúng slogan “From Zero to Hero” (Từ số 0 trở thành người hùng).

Trường hợp Ya Suy đúng với câu slogan trên bởi anh là thí sinh một người chưa bao giờ học một trường lớp thanh nhạc nào nhưng vẫn dám mơ ước và phấn đấu để thực hiện mơ ước đó.

Hoàng Quyên xứng đáng hơn tôi

. Khi nhận giải, tại sao Ya Suy lại muốn mua một đàn lợn, đó là ước ao lâu nay của anh hay sao?

+ Đó là một cách nói thôi. Mọi người có thể hiểu nó theo nghĩa bóng, bởi với người quê tôi, đàn lợn như một cái vốn để làm gì đó. Chiến thắng ở Vietnam Idol như là vốn để tôi có thể đi học thêm. Còn hồi nhỏ tôi có nuôi heo ở nhà nhưng sau này thì chủ yếu chuyển sang làm nông, trồng cà phê.

. Anh nghĩ mình xứng đáng đăng quang hay không?

+ Tôi thật sự bất ngờ với kết quả bởi tôi không lường trước được sẽ đi đến cuối cùng. Ngày đầu tham gia cuộc thi tôi rất run nhưng qua sáu tháng rèn luyện, tôi thấy bản lĩnh mình lớn dần trên sân khấu. Điều làm tôi hài lòng nhất là tôi chiến thắng được sự tự ti và rụt rè của mình. Tôi rất mãn nguyện vì điều này. Còn nếu xứng đáng là quán quân thì tôi thấy Hoàng Quyên xứng đáng hơn. Chiến thắng của tôi là từ khán giả bình chọn và khán giả có quyền thích ai thì bình chọn cho người đó.

. Anh có áp lực gì khi chiến thắng nhờ bình chọn, còn giới chuyên môn không đánh giá cao?

+ Bình thường thôi, tôi đến với cuộc thi hoàn toàn không được đào tạo mà đến bằng năng khiếu tự nhiên. Nếu về chuyên môn chắc chắn tôi không dám nói vì tôi không có chuyên môn gì. Tôi chỉ làm cái gì mình thích, phù hợp và phát huy nó. Vì vậy nên tôi không gặp áp lực gì khi không được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Ya Suy hát bài ca chiến thắng vào tối 2-2, với anh đó là chiến thắng sự tự ti của mình. Ảnh: QUỲNH TRANG

Còn học chị Uyên Linh nhiều!

. Anh có nghĩ mình phù hợp với showbiz?

+ Khi mới bước vào tham gia chương trình tôi không biết showbiz là gì. Tôi nghe các anh chị nói showbiz có nhiều điều phức tạp. Tôi nghĩ bước vào showbiz sẽ nhiều thử thách cho tôi. Trong giới hạn nào đó tôi có thể phù hợp và cũng có thể không nhưng tôi vẫn luôn giữ ca hát như là đam mê của mình.

. Sự chân thành và cá tính âm nhạc trong trẻo của anh làm khán giả yêu quý. Nhưng thực tế rất nhiều ca sĩ từng xuất phát như anh, sau thời gian đào tạo kỹ thuật thì họ thành những bản sao và mất khán giả ban đầu. Anh có nghĩ đến điều này?

+ Nếu được đào tạo, mài giũa theo khuôn mẫu, đó là điều tốt nhưng tôi cũng sợ đánh mất bản sắc của mình. Như ngay với Vietnam Idol, cuộc thi cuốn tôi theo từng đêm diễn. Trong 10 đêm gala nhiều khi mình đánh mất cảm xúc nhưng trong 10 đêm một phần nào đó tôi cũng làm được một chút gì đó theo bản năng, cảm xúc. Nếu được mài giũa thêm tôi vẫn sẽ giữ sự chân thật và cảm xúc của mình và tôi sẽ chọn cái gì phù hợp để học.

. Anh có sự so sánh nào giữa bản thân với với quán quân Vietnam Idol các mùa trước?

+ Trước khi đến với cuộc thi tôi chỉ đi học nên không theo dõi nhiều lắm các anh chị mùa trước. Như anh Quốc Thiên, đến khi luyện tập tôi mới biết anh là quán quân Vietnam Idol 2008. Một phần tôi không biết do hồi đi học tôi không có tivi để xem… Tôi không biết so sánh như thế nào nhưng như với chị Uyên Linh thì tôi còn thua chị Uyên Linh nhiều lắm!

. Tại sao anh không đến một cuộc thi hát sớm hơn, bây giờ anh đã 25 tuổi?

+ Trước khi thi Vietnam Idol tôi chỉ đi học thôi. Ở quê tôi học muộn lắm và học đến khoảng lớp 9-10 là cao lắm rồi! Vì thế khi học hết phổ thông tôi đã 21 tuổi. Ngay lúc đó những bạn đồng trang lứa của tôi đã có hai, ba đứa con. Tôi mơ đến với âm nhạc và hát nhưng tôi không có điều kiện đi học. Ngay học xong phổ thông tôi tự mua một cây đàn và tự mày mò học thôi.

. Điều thay đổi lớn nhất sau khi anh tham gia Vietnam Idol?

+ Ngày xưa nói đến việc hát trên sân khấu đã là xa xôi. Nhưng khi tham gia Vietnam Idol tôi được tiếp xúc nhiều trong giới nghệ sĩ. Tôi rất hạnh phúc và vui. Và từ ước mơ đứng trên sân khấu đến giờ tôi đã đứng được từ sân khấu đơn giản đến lớn dần, nhờ đó bản lĩnh mình nâng cao. Ban đầu tôi rụt rè, nhút nhát, như nếu là sáu tháng trước khi các anh chị báo chí hỏi tôi sẽ không nói được gì đâu. Tôi thấy mình cứng cỏi hơn.

. Cảm ơn Ya Suy.

NS Quốc Trung: Sự hồn nhiên đã trở thành đặc biệt

“Điều ý nghĩa to lớn mà Ya Suy đã làm được là biến điều bình thường là sự chân thành, hồn nhiên trở thành điều đặc biệt và điều đặc biệt là giọng hát cùng tài năng âm nhạc trở nên tầm thường... Có lẽ đời sống đang rất thiếu sự chân thành và thừa mứa tài năng, giọng hát. Kết quả thể hiện đúng đời sống âm nhạc, showbiz và xã hội chúng ta. Hoan hô Vietnam Idol!” - Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung chia sẻ cảm nghĩ về kết quả cuộc thi Vietnam Idol 2012.

QUỲNH TRANG thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới