Bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ trôi trên sông Sài Gòn

Khoảng 8 giờ ngày 16-4, ông Phan Văn Tám (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đang đứng bên bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) câu cá thì phát hiện một vật lạ trôi lập lờ cùng đám lục bình trên sông.

Thi thể cô gái trẻ được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn trong tình trạng phân hủy sáng 16-4.

Ông Tám tới kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện đây là một thi thể đang trong quá trình phân hủy nên hô hoán và gọi ông Ba Chúc (người chuyên cứu người và vớt thi thể trôi sông) đưa thi thể vào bờ. Sự việc được báo với cơ quan chức năng.

Theo đó, thi thể là một cô gái khoảng 20-25 tuổi, mặc quần ngắn, áo sơmi sẫm màu, thi thể đang trong quá trình phân hủy.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm