Còn phải lụy phà đến bao lâu nữa?

Sướng cỡ nào khi chỉ cần chạy một lèo là về đến nhà, chứ những người quê ở vùng sông nước như tôi lại phải tốn thêm một khoản thời gian chờ phà.

Tết rồi, nếu bận về tương đối suôn sẻ thì bận trở lên TP.HCM lại không được vậy. Sáng mùng bốn Tết (10-2), tại bến phà Rạch Miễu phía Mỹ Tho, tôi và nhiều người đã bị kẹt xe đến 13 giờ cùng ngày mới thoát ra được (khu vực kẹt xe dài khoảng một km)! Cũng chiều cùng ngày, ở phía Tân Thạch, dòng xe liên tục kéo dài hơn một km để chờ qua phà và phải đến khoảng 21 giờ tình hình mới hết căng thẳng. Được biết tình trạng kẹt xe diễn ra thường xuyên từ hôm mùng hai do lượng xe qua phà tăng rất lớn, nhất là xe gắn máy.

Nói gì thì nói, điệp khúc “kẹt phà” đã làm nhiều hành khách vất vả quá mức. Chính vì thế, chúng tôi luôn mong chờ ngày “ra đời” của cầu Rạch Miễu. Chưa biết Tết năm sau có thể ung dung hơn hay không vì nghe nói đến 30-4 năm nay thì sẽ thông cầu Rạch Miễu mà sao đến giờ vẫn thấy còn nhiều ngổn ngang...

MINH QUỐC (minhquocdoan...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm