Đi cướp rồi đổ thừa 'cần tiền chữa bệnh cho con'

Tại tòa, Tú nại do cần tiền chữa bệnh cho con nên nảy sinh ý định đi cướp giật, lý lẽ này không được HĐXX đồng tình: "Bị cáo không nên lấy con mình ra để biện bạch cho lòng tham của mình... Hành vi của bị cáo thực tế không giúp đỡ gì cho con cả".

Đi cướp rồi đổ thừa 'cần tiền chữa bệnh cho con' ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Tuấn Tú tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến


Theo hồ sơ, Tú vừa mãn hạn tù được hai tháng về hành vi cố ý gây thương tích. Rạng sáng 23-6-2015, Tú chạy xe trên các tuyến đường trung tâm Sài Gòn tìm "con mồi" để cướp giật tài sản.
Đến đường Nguyễn Trãi (quận 1), Tú phát hiện hai du khách nữ Joly và Wiliam ( quốc tịch Anh) đang đi bộ, trên người đeo một túi xách. Tú liền cho xe chạy áp sát hai cô gái, giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy. 

Đúng lúc đó, hai trinh sát công an quận đang đi tuần tra phát hiện, truy đuổi. Tú chạy được một đoạn thì để lại xe bỏ chạy bộ rồi bị bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm