Nhà xe tăng giá, nhồi nhét khách

Từ 16 giờ chiều qua (27-4), hàng chục ngàn người đã đổ về Bến xe Miền Tây và Miền Đông để đi kỳ nghỉ dài của các lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5. Đến cuối ngày, tại Bến xe Miền Tây, lượng khách đi xe ước đạt 40.000 người (ngày 26-4 là 33.000 người, ngày thường trung bình là 23.000 người). Tại Bến xe Miền Đông cũng đã có hơn 40.000 người đi xe trong ngày hôm qua (ngày thường là 18.000 người).

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều cùng ngày, lượng người đổ về chật kín các bến xe và nhiều người trong số đó không mua được vé. Tại Bến xe Miền Đông, từ khoảng 14 giờ, hành khách bắt đầu đổ về. Bà Lê Thị Xuân Hiền tìm mua vé về Phan Rang mệt mỏi kể: “Tôi gọi đặt xe về Phan Rang (Ninh Thuận) và nhà xe hẹn 15 giờ ngày 27-4 ra lấy vé. Đến giờ, tôi tới nơi thì hãng xe trả lời đặt vé mà không đến lấy sớm nên giờ hết vé rồi”. Ấm ức cũng đành chịu, bà tìm mua vé khác nhưng không hãng xe nào còn vé về Phan Rang. Dắt theo đứa con nhỏ, bà Hiền chạy lòng vòng một hồi thì mệt lả và ngồi thừ ra ghế chờ, liên tục gọi điện thoại cho các hãng xe khác nhưng đành vô vọng.

Cảnh chờ đợi mua vé ở Bến xe Miền Tây chiều 27-4. Ảnh: PT

Đến 19 giờ 30, các quầy bán vé tại Bến xe Miền Đông vẫn chật kín người chen chân mua vé. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, lượng khách trong mấy ngày qua tăng gần 70% so với ngày thường, từ khoảng 18.000 khách đã tăng lên 30.000-33.000 khách. Dự kiến hôm nay (28-4), lượng khách còn sẽ tăng cao, đến khoảng 45.000 khách. “Tuy vậy, lượng khách đi trong dịp lễ 30-4 năm nay không tăng nhiều so với các năm và dịp này, nhà xe phụ thu tăng giá vé 30%-40%” - ông Hải nói.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, dòng người cũng nườm nượp ra vào nhưng không mua được vé. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây, dự báo vào các ngày cao điểm 28, 29 và 30-4 đạt 48.000-50.000 khách/ngày.

Cũng theo ông Phương, đến ngày 27-4 đã có 86/135 hãng xe tại bến thông báo tăng giá vé (ngày 27-4 tăng 20%; ngày 28, 29 và 30-4 tăng 30%-40%). Liên quan đến chuyện tăng giá vé, lãnh đạo các bến xe Miền Đông, Miền Tây cho rằng các hãng xe tăng giá vé đợt này phần lớn thuộc loại quy mô nhỏ và có “tập quán” làm ăn theo mùa. Riêng các hãng lớn, có thương hiệu không thông báo tăng giá vé đợt này nhưng sẽ tăng tần suất chuyến xe hoạt động.

“Chờ mệt quá, có xe là mừng rồi”

Chiều tối 27-4, anh Bảo C. đi tuyến TP.HCM của chiếc xe giường nằm biển số 77B-00… của hãng xe T. cho biết đã ra Bến xe Miền Đông từ lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Lúc này các hãng xe thông báo lộ trình về Quy Nhơn đã bán hết vé, phải đợi nhà xe sắp xếp. Kiên nhẫn ngồi chờ đến chiều thì anh mua được vé và khoảng 17 giờ 30 chiếc xe xuất bến.

Mặc dù chiếc xe giường nằm có sức chở chỉ 45 khách nhưng nhà xe chở đến khoảng 70 người. Thế là lối đi cho hành khách chật kín người, người ngồi thì co cụm, người nằm thì không duỗi thẳng chân được (ảnh). Đã vậy, anh C. cho biết ngày thường giá vé từ TP.HCM đi Quy Nhơn chỉ khoảng 280.000 đồng nhưng hôm nay hành khách phải trả 600.000 đồng cho giường nằm và 500.000 đồng cho ghế ngồi. Trên lộ trình đi, anh C. thông tin chiếc xe vẫn lọt qua nhiều trạm CSGT một cách bình thản.

Mặc dù khá bức xúc nhưng khi chúng tôi đề nghị sẽ hỗ trợ, thông báo cho cơ quan chức năng dừng xe kiểm tra thì anh C. và một số người e ngại sẽ làm trễ nải hành trình. “Chúng tôi chờ đợi mệt mỏi quá, chỉ mong leo lên xe về tới nhà là mừng rồi” - anh C. thở dài.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm