7 năm tình bạn của hai NTK trang phục dân tộc tài năng Khoa Lỗ, Tín Thái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

NTK Khoa Lỗ và NTK Tín Thái. Ảnh: NVCC

Đằng sau những bộ trang phục dân tộc khiến hàng triệu người hâm mộ sắc đẹp trầm trồ là một tình bạn 7 năm bền chặt.

7 năm không phải là dài so với một đời người nhưng là chặng đường đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ. Quen biết nhau từ khi còn là sinh viên chuyên ngành Thiết kế của Đại học Hoa Sen đến những ngày đầu làm nghề gian nan, đi qua bao thăng trầm, 7 năm ấy của Khoa Lỗ và Tín Thái là những năm tháng không thể nào quên.

 Chuyện xúc động sau trang phục dân tộc của Hoa hậu Khánh Vân

Trang phục dân tộc là một trong những phần thi quan trọng, mang tính quyết định tại các đấu trường nhan sắc thế giới. Không đơn thuần là một phần thi, đó còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá văn hoá, đất nước con người dân tộc mình đến bạn bè quốc tế.

Tín Thái và Khoa Lỗ chẳng phải là những cái tên xa lạ trong giới thời trang. Còn trẻ tuổi nhưng cả hai đã liên tục ghi dấu ấn sâu sắc bằng những thiết kế sáng tạo, độc đáo, liên tục được các người đẹp chọn mặt gửi vàng.

Hoa  hậu Khánh Vân trong trang phục dân tộc Kén Em khiến nhiều người trầm  trồ. Ảnh: SANG ĐÀO

Nếu từng mê mệt “Kén Em”- trang phục dân tộc cùng Khánh Vân đến Miss Universe lần thứ 69 mới hồi tháng 5 vừa qua thì câu chuyện đằng sau bộ trang phục này có thể sẽ khiến bạn bất ngờ hơn nữa.

Năm đó, Kén Em (Khoa Lỗ) và Ô Mê Trô (Tín Thái) đánh bại nhiều đối thủ xuất sắc chính thức lọt vào Tốp 2 cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2020”.

“Ô Mê Trô” của Tín Thái khiến hội đồng giám khảo bất ngờ vì tính sáng tạo độc đáo khi lồng ghép hình ảnh tàu metro và rồng ở phần phía sau trang phục. Giải thích ý tưởng đuôi rồng và đầu tàu metro, Tín Thái đã trả lời ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục về khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam “luôn thay đổi nhưng không bao giờ quên đi chúng ta từng là ai”. 

"Kén Em" của Khoa Lỗ lại mang câu chuyện từ tằm tơ hoá thành manh áo Việt Nam, đề cao đức tính tỉ mẫn, tinh thần nhẫn nại của con người Việt Nam dẫu qua bao thăng trầm thời cuộc. Bộ trang phục mang hiệu ứng biến hoá trên sân khấu, được áp dụng 100% kỹ thuật đan thắt thủ công, tỉ mỉ từ chiếc kén, phần mấn đến chiếc áo dài. 

Kim Duyên và trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ bánh tét. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên điều bất ngờ là sau cuộc trò chuyện với nhau, thay vì “đấu đá” tranh luận nảy lửa, Tín Thái đã lùi lại vì “Tín nghĩ Kén Em phù hợp với Khánh Vân".

Tín Thái muốn dành toàn bộ phần chi phí thực hiện hai tác phẩm vào một tác phẩm duy nhất, là Kén Em bởi bằng con mắt của một NTK, anh hiểu Kén Em của Khoa Lỗ phù hợp với Hoa hậu Khánh Vân hơn và xứng đáng được tập trung toàn bộ để đầu tư.

Cuối cùng Tín Thái và Khoa Lỗ thống nhất sẽ cùng nhau thực hiện chung tác phẩm Kén Em, đó sẽ là tác phẩm mang dấu ấn của cả hai, được đầu tư và hoàn thành chỉn chu nhất…

Làm bạn cho vui thì dễ nhưng…

Nhìn lại chặng đường 7 năm đã đi qua, NTK Khoa Lỗ chia sẻ ngắn gọn lý do đồng hành cùng Tín Thái chứ không phải bất kì ai khác bởi: “Tôi với Tín nhờ nhau mà thấy cả điểm mạnh và chưa mạnh của nhau”.

“Tôi bị nói là trầm tính, ít nói, nội tâm. Tín Thái thì ngược lại, nên có thể là điều này làm cho mối quan hệ này phù hợp hơn chăng? Làm bạn cho vui thì rất dễ nhưng để đồng hành với nhau thì cần nhiều yếu tố hơn là một người bạn”- Khoa Lỗ trải lòng.

Thuỳ Tiên cùng trang phục dân tộc "Thiên thần". Ảnh: FBNV

Bon chen và thị phi trong showbiz Việt khiến không ít người phải dè chừng. Thế nhưng vẫn có những tình bạn thầm lặng tương trợ nhau như Khoa Lỗ và Tín Thái. Tín Thái chẳng ngần ngại thừa nhận với anh, Khoa Lỗ là một người đồng hành và cũng là đối thủ lớn nhất của anh.

“Thế nhưng, cuộc đời sẽ hoàn hảo hơn nếu ta học cách yêu thương cả những đối nghịch. Khoa Lỗ giúp Tín thấy điều mình cần hoàn thiện thay vì ghen tỵ ở "vũ khí riêng" của nhau. Tín và Khoa luôn nuôi trong nhau sự ganh đua với nhau để là bàn đạp cho nhau để phát triển, tuy trái nghịch hoàn toàn về phong cách, lý tưởng, tính cách. Và vì lẽ này, Tín hay Khoa đều luôn giữ cho mình những mối quan hệ sâu đậm và thật”-Tín Thái chia sẻ.

Với Khoa Lỗ, anh nghĩ rằng trong cuộc sống mỗi người có một thế mạnh riêng: “Quan trọng là nhận thức được mình mang màu sắc nào, năng lượng của mình ở đâu thì sẽ không gây ra mâu thuẫn hay bất đồng. Tuy nhiên trong công việc, bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn để đến kết quả tốt nhất cho tổng thể là điều khuyến khích chứ nhỉ? Hơn hết, chung chí hướng, chung cái tâm mới quan trọng!”- Khoa Lỗ mỉm cười.

 

‘Bánh tét’ và ‘Thiên thần’

Mới đây, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vừa hé lộ bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bánh tét sẽ cùng cô đến đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào tháng 12 tới.

“Bánh Tét gói chặt trong đó biết bao tình yêu gia đình, nỗi khao khát những cái Tết gia đình sum vầy bên bếp lửa, thầm gửi kèm một lời chúc đến những người con xa xứ: “Năm nay ta sẽ đón một cái Tết bình yên!” Bánh Tét - không chỉ khoái khẩu mà còn là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn”- Kim Duyên chia sẻ.

7 năm tình bạn của hai NTK trang phục dân tộc tài năng Khoa Lỗ, Tín Thái ảnh 5
"Bánh Tét" và "Thiên Thần" sẽ cùng Kim Duyên và Thuỳ Tiên ra quốc tế. Ảnh: FBNV

Thông qua phần thi trang phục dân tộc năm nay, người đẹp Cần Thơ muốn giới thiệu đến bạn bè thế giới món bánh Tét lá cẩm - một đặc sản của vùng sông nước Cần Thơ. Bộ trang phục được thực hiện bởi NTK Khoa Lỗ.

Trước đó, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế sắp tới xác nhận bộ trang phục “Thiên thần” của NTK Tín Thái sẽ đồng hành cùng người đẹp “mang chuông đi đánh xứ người”.

Đây cũng là bộ trang phục nhận được nhiều lời khen khi cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Bộ trang phục mang ý nghĩa ngợi ca những y bác sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch.

Theo nhận xét của người hâm mộ, bộ trang phục này không chỉ mang hướng hiện đại, màu sắc lạ mà còn mang tính thời sự, phù hợp trong thời điểm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm