Phạm nhân chết ở nhà tạm giữ Châu Đức bị đánh bằng gậy cao su

Chiều tối 8-5, trao đổi với PLO, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết một số thông tin điều tra ban đầu vụ phạm nhân Nguyễn Quang Lập (36 tuổi) tử vong khi đang chấp hành án trong nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức.
Theo công an, phạm nhân Lập bị TAND huyện Châu Đức tuyên án sáu tháng tù về tội đánh bạc. Ngày 4-5, phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức trong điều kiện sức khỏe bình thường.
Theo gia đình, anh Lập là người nghiện rượu nhiều năm nay, ăn uống ít, người hơi gầy.
Phạm nhân Lập được bố trí ở tại phòng A3 cùng năm phạm nhân khác, trong đó có Lê Hoàng Quang (21 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức), người đang chấp hành án ba năm tù về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ (đã gần hết thời gian chấp hành án, Quang là phạm nhân được ra ngoài lao động).
Lúc 17 giờ chiều 7-5, Quang đi lao động bên ngoài về thì thấy anh Lập được chuyển đến buồng giam của mình. Sau khoảng 10 phút, Quang thấy anh Lập lớn tiếng nói vọng ra ngoài yêu cầu mở cửa buồng giam để Lập về nhà. Quang khuyên nhưng Lập không nghe mà lớn tiếng nói lại, Quang dùng tay chân đấm, đá vào người anh Lập. Lúc này, Thượng sĩ Vũ Đình Phúc - cán bộ quản giáo đi vào nên Quang không đánh nữa.
Sau đó, Quang được cán bộ quản giáo mở cửa buồng cho đi ra ngoài lấy thức ăn cho các phạm nhân khác. Trong lúc đi lấy thức ăn, Quang lén lấy trộm gậy cao su (công cụ hỗ trợ của nhà tạm giữ) đang treo ở ghế salon trước buồng giam, giấu vào trong ống quần rồi quay trở lại phòng giam.
Đến 21 giờ cùng ngày, anh Lập tiếp tục lớn tiếng đòi mở cửa buồng giam đi về nhà. Quang giải thích, yêu cầu anh Lập giữ trật tự nhưng anh Lập không nghe.
Lúc này, Quang mang theo gậy cao su đến cầm trên tay rồi dùng chân đá vào ngực anh Lập, dùng cây gậy cao su đánh liên tục, anh Lập cũng xông vào ôm Quang, cả hai vật nhau xuống nền xi măng.
Các phạm nhân khác vào can ngăn nhưng Quang không cho và tiếp tục dùng gậy đánh anh Lập. Sau khi thấy anh Lập không phản kháng nữa thì Quang dừng lại về chỗ nằm.
Quang hỏi anh Lập có đau không, anh Lập trả lời có. Lúc này, Quang lấy một viên thuốc Paracetamol dạng viên sủi đưa cho anh Lập uống, đồng thời yêu cầu anh Lập thoa dầu, uống một hộp sữa rồi đi ngủ.

Phạm nhân chết ở nhà tạm giữ Châu Đức bị đánh bằng gậy cao su ảnh 1
Vết thương ở chân của anh Lập

Đến sáng 8-5, Quang phát hiện anh Lập tử vong dưới sàn buồng giam. Quang ra báo với cán bộ quản giáo và mang cây gậy cao su lấy trộm cất lại vào trong phòng quản giáo.

Quá trình khám nghiệm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thu giữ gậy cao su này.
Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được trưng cầu khám nghiệm tử thi. Bước đầu ghi nhận bên ngoài có nhiều vết tím bầm tụ máu ở hàm, vùng vai lưng hai bên, hông, chân, cánh tay bầm tím… tụ máu trong, dập não…
Trao đổi với PLO, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết sẽ điều tra làm rõ hành vi của phạm nhân Quang. Ngoài ra, công an sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm với vi phạm trong lúc làm nhiệm vụ quản giáo đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giam Công an huyện Châu Đức để xảy ra vụ việc nêu trên.
Gia đình yêu cầu làm rõ một số điểm nghi vấn
Theo ghi nhận của PLO, khoảng 14 giờ chiều 8-5, dù cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xong, gia đình anh Lập không đồng tình với những thông tin điều tra ban đầu công an cung cấp về việc anh Lập tử vong nên không mang thi thể về mai táng.

Phạm nhân chết ở nhà tạm giữ Châu Đức bị đánh bằng gậy cao su ảnh 2
19 giờ tối 8-5, gia đình mới đồng ý nhận thi thể anh Lập về an táng

Họ tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức - khu vực mổ tử thi để yêu cầu công an có trả lời rõ hơn những nghi vấn quanh cái chết của anh Lập.

Theo họ, trên người anh Lập có những vết thương tương tự như bị chích điện, bầm tím nhiều, vết gậy cao su rất rõ chứng tỏ bị đánh rất nhiều, dữ dội. Họ đặt vấn đề nghi ngờ về việc tại sao phạm nhân Quang lại trộm được gậy cao su để đánh anh Lập cùng nhiều điểm nghi vấn khác.
Phải đến 19 giờ cùng ngày, gia đình của phạm nhân Nguyễn Quang Lập mới đồng ý ký giấy nhận bàn giao thi thể anh Lập về an táng.
Tuy nhiên, gia đình vẫn cho hay sẽ tiếp tục yêu cầu làm rõ các điểm nghi vấn trong cái chết của anh Lập. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm