Bác bảo vệ bên hàng hoa sứ gây bão mạng xã hội

(PLO)- Thấy hoa sứ trắng mới rụng còn tươi và đẹp, bác Nguyễn Tài (bảo vệ tại trường Đại học KHXH&NV -  ĐHQG TP.HCM) đã nhặt những bông hoa gài vào hàng cây xanh. Hành động nhỏ ấy đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ những bức ảnh chụp về bác bảo vệ Nguyễn Tài với hình ảnh giản dị, dễ thương đang cặm cụi xếp những bông hoa nhỏ thẳng tấp vào hàng cây xanh thu hút sự quan tâm, yêu thích của nhiều người.

Bức ảnh bác Nguyễn Tài đang cặm cụi xếp những bông hoa sứ trắng nhỏ thẳng tấp vào hàng cây đang "hot" MXH. Ảnh: MXH

Tài khoản Thanh Thuý chia sẻ: "Là một sinh viên của trường Đại học KHXH&NV mình rất hãnh diện, vì trường đã có một hình ảnh thật đẹp từ bác bảo vệ. Có lẽ những bông hoa thật xinh, để đời thêm lung linh, nồng ấm và yêu thương này chính là giá trị nhân văn của một người "nghệ sĩ" mang năng lượng cảm hứng".

"Hôm nay là một ngày khá là tồi tệ với mình, nhưng sau khi xem bức hình dễ thương này mình chợt nhận ra vẫn còn nhiều điều đáng yêu trong cuộc sống. Nhờ sự đáng yêu này mà một nguồn năng lượng tích cực cho mình" - tài khoản Tuấn Tú viết.

Tài khoản Thanh Tâm chia sẻ: “Giữa sự bon chen, xô bồ của cuộc sống hiện đại, hình ảnh giản dị về bác bảo vệ biết trân trọng và yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên đã để lại ấn tượng trong tâm trí của nhiều người. Không chỉ làm nhiệm vụ của mình, bác còn là một người mang nhiệm vụ "mang điều tích cực" đến mọi người. Thật nhân văn!”

Những bông hoa sứ thẳng tắp cài vào hàng cây xanh được bác Tài sắp xếp mỗi ngày. Ảnh: HỒNG THẮM

Được biết, bác bảo vệ được nhắc trên có tên là Nguyễn Tài (60 tuổi, Bình Dương), hiện đang làm bảo vệ tại Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG.HCM (cơ sở Thủ Đức).

Chia sẻ về việc làm gây sốt trong thời gian qua, bác Tài cho biết, thấy hoa sứ trắng còn tươi và đẹp, bỏ đi thì phí, bác đã nhặt những bông hoa gài vào hàng cây xanh trước sân trường.

“Làm xong công việc, thời gian nhàn rỗi không có gì làm cũng buồn, tôi thấy hoa đẹp mà bỏ thì phí, nên gắn lên để chiêm ngưỡng, nhìn tới nhìn lui cho đỡ buồn” – bác Tài vui vẻ kể.

Những bông hoa trắng được xếp gọn gàng giữa hàng cây xanh tạo nên một hình ảnh cách điệu xinh xắn, nhiều sinh viên đi qua thích thú chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Hàng hoa của bác bảo vệ siêu cute mạng xã hội mấy ngày qua. Ảnh: HỒNG THẮM

Khi thấy nhiều sinh viên thích thú, bác Tài còn đặc biệt căn dặn các cô lao công khi thấy có hoa sứ tươi thì gom vào bồn hoa để khi đến ca làm, bác sẽ gài hoa vào hàng cây cho các sinh viên ngắm.

“Các cô lao công nói tôi “ăn ở không”, nhưng khi thấy các cháu thích thú, tôi lại siêng làm. 6 giờ sáng, khi có hoa rụng, tôi tranh thủ vào sớm để nhặt 5 đến 6 bông, có hôm thì nhiều hơn để gài vào bồn hoa” – bác Tài nói.

Bác bảo vệ Tài được các bạn sinh viên trường rất yêu mến. Ảnh: HỒNG THẮM

Gia đình bác Tài có 4 người con, hiện tại bác đang sống cùng vợ trong một căn trọ thuê gần chợ Nhân văn (Bình Dương). Trước đây, bác làm nghề đi biển, sau 40 năm gắn bó với nghề, tuổi cao cộng với công việc ngày càng bấp bênh nên bác và vợ phải xa quê theo con gái vào TP.HCM tìm công việc mới.

Thấy con nhập học cần nhiều tiền để trang trải, bác đã xin vào làm bảo vệ tại trường, vợ bác cũng xin được công việc phụ bếp tại căn tin trường. Bác năm nay đã 60 tuổi, hiện tại bác đã làm công việc này đã được 2 tháng. Biết hành động của mình được nhiều người biết đến và thích thú, bác đã rất vui và có thêm nhiều động lực để tiếp tục làm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới