Các cụ U90 làm vòng tay, tranh vỏ sò... để bán ủng hộ người dân vùng bão, lũ

(PLO)- Hàng trăm sản phẩm thủ công do các cụ U90 tự tay làm được bày bán để dùng tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Ngày 1-10, nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi, hơn 500 sản phẩm thủ công như nón lá, túi vải, kẹp tóc, tranh vỏ sò… do chính tay những người cao tuổi tại Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ làm đã được bày bán để vận động kinh phí ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục ảnh hưởng sau bão, lũ.

Có mặt trước gian hàng bán sản phẩm, cụ Nguyễn Văn Tri chỉ tay vào chiếc vòng thủ công và khoe với người thân đây là sản phẩm do chính tay mình làm.

Cụ Nguyễn Văn Tri hào hứng khi nhìn thấy những sản phẩm mình làm được bày bán để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: QUANG VINH

Ở tuổi 81, cụ Tri vẫn thường xuyên theo dõi tin tức thời sự, nhìn thấy hình ảnh người dân miền Bắc chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3, cụ thấy thương và luôn muốn góp một chút sức mình để ủng hộ đồng bào.

Do mắc chứng run tay, cứ 10 cái vòng, cụ Tri chỉ làm thành công được một cái, dù vậy cụ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

“Tôi ở đây được chăm sóc cẩn thận nhưng thấy nhiều đồng bào ngoài kia đang chống chịu với thiên tai nên tôi muốn góp một chút sức mình”- cụ Nguyễn Văn Tri tâm sự.

Cụ bà làm tranh vỏ sò để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: QUANG VINH

Gần một tháng nay, ngày nào bà Hồ Thị Hoa (77 tuổi) cũng tranh thủ sau giờ ăn trưa để cùng các cụ ở viện dưỡng lão làm tranh vỏ sò, kẹp tóc… ủng hộ người dân vùng bão, lũ.

“Sức tôi nhỏ nên góp ít hơn nhưng tôi mong tình cảm của tôi và nhiều cụ bà khác sẽ đến được với người dân vùng bão lũ, mong bà con sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”- bà Hoa tâm sự.

Nhân dịp thăm người thân trong viện dưỡng lão, bà Hiền Lương (ngụ tỉnh Nghệ An) cũng quyết định mua một chiếc nón lá làm quà khi về quê.

“Dù sức khỏe các cụ ở đây có hạn nhưng các sản phẩm mà các cụ làm ra rất đẹp và đã mang đến một hoạt động ý nghĩa với đồng bào và cả người cao tuổi”- bà Lương chia sẻ.

Các cụ trong viện dưỡng lão vẽ tranh lên túi xách để bày bán. Ảnh: QUANG VINH

Ông Bùi Anh Trung, người sáng lập Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ, cho biết tất cả số tiền mua hàng sẽ được chuyển trực tiếp về số tài khoản của MTTQ Việt Nam với mục đích chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Theo ông Trung, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn nhằm tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, giúp các cụ vui hơn vì khẳng định giá trị của bản thân và đóng góp chút công sức cho xã hội.

“Để làm ra các sản phẩm này là một quá trình dài, nhân viên cùng người cao tuổi đã miệt mài làm trong gần một tháng nay. Ai cũng mong muốn rằng đồng tiền này có thể góp một phần nhỏ bé để ủng hộ giúp đồng bào khắc phục hậu quả”- ông Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới