Cha mẹ hoảng loạn tìm con giữa thảm kịch giẫm đạp Halloween ở Hàn Quốc

(PLO)- Nhiều thân nhân của những người tham gia lễ hội Halloween “chết chóc” ở Hàn Quốc đã tìm kiếm người thân tại hiện trường và các bệnh viện xuyên đêm, đối với họ tin tức về sự ra đi của người thân chẳng khác gì “tiếng sét giữa trời quang”.

Theo CNN, tính đến thời điểm hiện tại các nhà chức trách Hàn Quốc đã nhận được ít nhất 4.024 báo cáo về người mất tích trong tại nạn. Kể từ lúc vụ việc xảy ra, nhiều thân nhân của những người tham gia lễ hội đã liên tục tìm kiếm người thân của mình, đôi khi là trong vô vọng.

Bà Ahn Yeon-seon, 55 tuổi đã đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm kiếm con gái mình. Bà đau đớn kể lại với hãng tin Yonhap rằng con gái bà là Kim Da-bin, 19 tuổi, đã xin tiền mẹ để đến Itaewon gặp bạn trai trong lần hẹn cuối trước khi bạn trai nhập ngũ.

Bảy giờ sau, bạn trai của cô con gái gọi điện cho bà Ahn khóc lóc nói rằng con gái bà đã chết đã chết, anh cố gắng kéo cô ra khỏi đám đông nhưng không được. Ngay sau đó, bà Ahn đã lùng sục khắp các bệnh viện để tìm kiếm tin tức con gái mình.

“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm” - bà nói.

Gia đình của những người mất tích sau vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween, ở thủ đô Seoul, (Hàn Quốc) ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Tại hiện trường vụ tai nạn, những bậc phụ huynh ướt đẫm nước mắt nhìn những chiếc xe cấp cứu nối tiếp nhau đưa các thi thể đi.

Lúc 4 giờ sáng 30-10, một phụ nữ khóc nức nở nói với tờ The Korean Herald: “Chắc thằng bé đã chết”.

Một người mẹ khác cũng khóc nức nở tại hiện trường vụ việc và nói với The Korean Herald rằng bà đã kiểm tra từng thi thể trên đường để tìm kiếm con mình.

“Làm ơn cho tôi biết tôi phải đi đâu?” - bà nói với cảnh sát tại hiện trường.

The Korean Herald đưa tin người mẹ này đã liên tục hỏi cậu thanh niên kế bên - người đã đi cùng con trai bà: “Con trai cô có bị thương không? Con có chắc đã nhìn thấy nó mắc kẹt không? Bạn có chắc đó là nó không?”

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đến tìm cháu gái đã bị cảnh sát chặn lại khi họ cố gắng đến gần xe cấp cứu. Ông bà cụ cho biết các thành viên trong gia đình đang chia nhau đi tìm khắp các bệnh viện ở Seoul.

Cảnh sát nói với ông bà rằng họ không thể xác nhận bất cứ điều gì vào thời điểm này, các thi thể đang được chuyển đến bệnh viện ở những nơi khác hoặc các phòng tập thể dục vì không có đủ chỗ.

Trong nước mắt giàn giụa - bà Philomene Aby một người dân Seoul đến từ Bờ Biển Ngà điên cuồng tìm kiếm thông tin về con trai 22 tuổi của mình tại một trung tâm cộng đồng ở Seoul, theo hãng tin Reuters.

Con trai bà - anh Masela đã đến làm việc tại một câu lạc bộ ở khu Itaewon vào khoảng 6 giờ chiều 29-10.

“Tôi đã gọi cho thằng bé nhưng nó không trả lời” - bà Aby đau đớn nói.

Một người cha đến nhận xác con gái 20 tuổi của mình tại một nhà tang lễ ở Seoul, ông nhận được cuộc gọi lúc từ nhà chức trách về việc đã xác định được danh tính của con gái ông lúc 1 giờ sáng.

“Tin tức này đến với tôi như tiếng sét giữa trời quang” - ông nói với Reuters.

Một phụ nữ đến từ Nga cho biết cô đã đợi bên ngoài bệnh viện từ khoảng 1 giờ sáng.

Cô kể: “Tôi đến để tìm chị họ mình. Bạn của chị ấy đã gọi cho tôi và nói rằng có thể chị ấy đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì”.

Theo CNN, cảnh sát Hàn Quốc hiện đã xác định danh tính của 150/153 người thiệt mạng. Ba thi thể vẫn chưa được xác định danh tính.

Cảnh sát cho biết không có hoạt động tìm kiếm tích cực nào đối với những người được báo cáo mất tích vì cho rằng không tìm thấy có ai mất tích tại hiện trường. Hàng nghìn báo cáo về người mất tích được sử dụng để giúp xác định những người thiệt mạng trong vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới