(PLO)- Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) vẫn âm thầm cố gắng thực hiện công việc tiếp nhận, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã về tự nhiên.
(PLO)- Là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh vào TP.HCM để xác định có mắc biến chủng Omicron, các y bác sĩ BV dã chiến số 12 đã áp dụng nhiều giải pháp để chăm sóc tinh thần và sức khỏe cho bệnh nhân.
(PLO)- Các trung tâm y tế quận, huyện khi nhận được các túi thuốc cho F0 phân bổ xuống thì phát ngay cho các trạm y tế lưu động để đưa đến các F0 nhanh nhất.
(PLO)- Các tổ COVID-19 cộng đồng được tập huấn và thực hiện hướng dẫn lại cho người dân. Đối với các vùng cam, vùng đỏ, quận cũng đã thực hiện cho nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
(PLO)-
Trong nhiều năm qua, bà Lê Thị Kim Nhung ngụ thành phố Thủ
Đức, TPHCM đã nhận chăm sóc và nuôi dưỡng các cụ già neo đơn hoặc có hoàn cảnh
khó khăn ngay tại căn nhà của mình.
(PLO)-Tài Trần tên đầy đủ là Trần Thanh Tài (sinh 1988, quê Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) nổi tiếng trong giới chơi “lan đột biến” nhờ sở hữu vườn lan tiền tỷ.
(PL)- “Của cho là của để dành, cứ cho đi rồi nó sẽ vẫn còn ở đó mãi cho con cháu đời sau”, cứ như vậy, anh Nguyễn Thanh Quang đã lặng lẽ giúp đỡ những cụ già suốt 30 năm qua…