Chiến sự Trung Đông: Ông Trump cảnh báo ‘địa ngục’ với Iran, Tehran đáp trả; Các bộ tộc Iran tìm kiếm phi công Mỹ

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục nóng với loạt vụ tấn công; Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt “mọi địa ngục”; Các bộ tộc Iran tìm kiếm phi công Mỹ.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng.

Ông Trump nhắc Iran chỉ còn 48 giờ để đàm phán, Tehran bác bỏ

Ngày 4-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran chỉ còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt “mọi địa ngục”, theo đài CNN.

“Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để đạt thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần, còn 48 giờ trước khi mọi địa ngục trút xuống họ” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, nhắc lại tối hậu thư mà ông đưa ra ngày 26-3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ban đầu, vào ngày 21-3, ông Trump từng cảnh báo sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran “nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ”.

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đang diễn ra các cuộc trao đổi “rất tốt và hiệu quả” với phía Iran và đã hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện trong 5 ngày.

Sau đó, ông Trump tiếp tục lùi thời hạn, ấn định hết hạn vào 8 giờ tối 6-4 (giờ Mỹ).

Đáp lại, Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 4-4 đã bác bỏ tối hậu thư mới của ông Trump.

Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho rằng lời đe dọa của tổng thống Mỹ là “một hành động yếu đuối, hoảng loạn, mất cân bằng và ngớ ngẩn”.

Ông Aliabadi cảnh báo rằng “ý nghĩa đơn giản của thông điệp này là cánh cửa địa ngục sẽ mở ra với chính các ông”, theo tuyên bố của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya.

Leo thang các đòn tấn công

Một cuộc không kích gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran hôm 4-4 đã khiến 1 nhân viên bảo vệ thiệt mạng và khiến Nga - nước tham gia xây dựng và hỗ trợ vận hành cơ sở này - thông báo sơ tán 198 công nhân.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi ngày 4-4 đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu gần đây vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Trong bức thư được ông công bố trên Telegram, ông Araghchi viết rằng các cuộc tấn công như vậy “đẩy toàn bộ khu vực vào nguy cơ nghiêm trọng về ô nhiễm phóng xạ, với những hậu quả nặng nề đối với con người và môi trường”.

Các cuộc không kích cũng tiếp diễn tại Tehran với lớp khói xám dày đặc bao phủ đường chân trời, theo ghi nhận của hãng tin AFP.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 4-4 đã đánh trúng một khu hóa dầu, một nhà máy xi măng và một đầu mối thương mại tại biên giới Iran - Iraq.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.

Rạng sáng 5-4, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Trước đó, mảnh vỡ từ các UAV bị đánh chặn đã làm bị thương 4 người ở Bahrain. 2 tòa nhà tại Dubai (UAE) cũng bị trúng mảnh vỡ, trong đó có một tòa nhà đặt trụ sở công ty điện toán đám mây Oracle của Mỹ.

Trên trang Sepah News, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu thương mại MSC Ishyka “thuộc sở hữu của chính quyền Israel và treo cờ của một nước thứ ba” tại cảng Khalifa Bin Salman ở Bahrain.

Các lực lượng thuộc “trục kháng chiến” của Iran cũng tích cực hoạt động trong ngày qua.

Ngày 4-4, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhắm vào sân bay Ben Gurion của Israel, cũng như các địa điểm quân sự “quan trọng” ở miền nam Israel, theo kênh Al-Masirah.

Houthis cho biết cuộc tấn công sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm và nhiều UAV.

Hezbollah cũng tuyên bố đã thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng rocket và UAV nhằm vào các địa điểm quân sự và các cụm quân của Israel tại TP Safed và căn cứ không quân Meron ở miền bắc Israel.

Các bộ tộc Iran tìm kiếm phi công Mỹ

Các bộ tộc Iran tích cực tìm kiếm phi công Mỹ đang mất tích sau khi tiêm kích F-15 bị Tehran bắn rơi, truyền thông Iran đưa tin hôm 4-4.

Các nhóm người thuộc bộ tộc Iran đã nổ súng vào trực thăng Mỹ đang tìm kiếm phi công này.

Tại các khu vực miền núi xa xôi thuộc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad cùng vùng Bakhtiari, các bộ tộc đã nổ súng vào hai trực thăng Black Hawk, theo Fars.

Video các bộ tộc Iran tìm kiếm phi công Mỹ. Nguồn: APT

IRGC đã ca ngợi các bộ tộc này là “những người bảo vệ biên giới dũng cảm, kiên cường và chiến thắng”.

Fars cũng công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh các bộ tộc du mục Bakhtiari mang theo súng trường, tìm kiếm thành viên phi hành đoàn Mỹ trong vùng núi thuộc tỉnh Khuzestan của Iran.

“Nếu Thượng đế muốn, chúng tôi sẽ tìm thấy người đó” - một người trong nhóm nói.

Giới chức Iran đã treo thưởng số tiền lớn cho việc bắt giữ phi công Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới