Chuyện vớ vẩn trên Facebook cũng thành án mạng

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Bảo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tiền mai táng và tổn thất tinh thần gần 57 triệu đồng.

Chuyện vớ vẩn trên Facebook cũng thành án mạng ảnh 1
Bị cáo Trương Quốc Bảo. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn và thách thức nhau trên mạng xã hội nên vào ngày 7/11/2016, Trương Quốc Bảo nhắn tin trên facebook cho Lê Phương V. (ngụ xã Đồng Phú huyện Long Hồ, Vĩnh Long) hẹn gặp nhau ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ để... chém tay đôi.

Đến tối 8/11/2016, Bảo thủ sẵn con dao thái lan trong người rồi nhờ Lê Ngọc An chở ra chợ Đồng Phú. Bảo nói An điện thoại cho Ngô Kim N để nói N hẹn Lê Phương V ra chợ Đồng Phú.

Tại cầu chợ Đồng Phú, Bảo và An gặp Ngô Kim N và cả hai đứng nói chuyện với nhau. Lúc này V chạy xe tới. Bảo dùng dao tấn công vào lưng V. Ngô Kim N thấy vậy liền lao vào đánh Bảo và bị Bảo dùng dao tấn công trúng ngực N...

Bảo sau đó bỏ chạy và bị công an bắt giữ khi trốn trong nhà một người dân. V. và N được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên V. đã tử vong ngay sau đó, N bị thương tích cơ thể 5%.

Theo kết luận pháp y tâm thần thì trước, trong và sau khi gây án và hiện nay Trương Quốc Bảo bị rối loạn nhân cách chống xã hội, Bảo bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

Tòa cho rằng vì chút mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội mà bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm tước đi mạng sống của anh V. và làm anh N. bị thương tích, gây đau thương không thể bù đắp cho gia đình bị hại. Bị cáo đã có tiền án nhưng không biết ăn năn hối lỗi lại tiếp tục gây án, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm