Cưới thiếu nữ trong tranh

Urynowicz lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này trong bức tranh của họa sĩ Antoni Maria Kwiek, tại một triển lãm hồi năm 2001, và đã mê đắm vẻ đẹp của cô mẫu vẽ này. Ngay sau đó, Urynowicz đã mua bức tranh và dành suốt 10 năm qua để tìm kiếm cô gái trong tranh này.

Cưới thiếu nữ trong tranh ảnh 1

Urynowicz và bức tranh vẽ cô gái giặt là - Ảnh: Oddity Central

Dù tràn trề hi vọng nhưng Urynowicz đã gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tìm kiếm này, bởi bức tranh đã được họa sĩ Antoni Maria Kwiek thực hiện vào năm 1955, và không rõ ở đâu.

Và nay, khi không thể tìm thấy cô gái trong tranh để thỏa niềm mong muốn “cùng ngồi uống café và tán gẫu”, anh chàng Urynowicz lại bắt đầu hành trình mới, tìm kiếm một thầy tu có thể tổ chức đám cưới cho anh và bức tranh vẽ cô gái trên.

“Tôi không rõ ở Ba Lan có cho phép tôi làm điều này không nhưng tôi sẽ đi đến bất cứ đâu cho phép tôi thực hiện ước mơ của mình”, Urynowicz cho biết.

Theo Thu Hạnh  (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm