Địa chấn thứ hai hay sự ngộ nhận của bóng đá châu Á?

(PLO)- Lại thêm một ứng viên vô địch World Cup 2022 sụp hầm trước đại diện châu Á, lần này là Đức đã bị Nhật Bản đánh bại.

Cỗ xe tăng Đức đã bị các “chiến binh Blue Samurai” chặt đứt xích. Điều đáng nói Đức tuy không được nhắc là ứng viên, nhưng HLV Hansi Flick thì đang ủ mưu lớn cho bộ sưu tập dày thành tích của mình.

27 giờ đồng hồ sau khi Saudi Arabia hạ gục Argentina 2-1 ở bảng C World Cup 2022 thì sau đó Nhật “chặt đứt xích cỡ xe tăng Đức” bằng trận thắng cũng với tỉ số 2-1 ở bảng E.

Asano (15) và Ritsu Doan (8) tác giả hai bàn thắng giúp Nhật ngược dòng thắng Đức 2-1. Ảnh: Getty

Điều chẳng ai dám nghĩ tới đã xảy ra. Điều đáng nói là hai đại diện châu Á là Saudi Arabia và Nhật Bản đã tạo nên kịch bản y hệt nhau và lần lượt hạ Argentina và Đức.

Nếu Messi mở điểm cho Argentina từ chấm 11 thì tương tự Gundogan mở điểm cho Đức cũng từ chấm 11m ngay trong hiệp 1, để rồi sau đó đội kèo dưới ngược dòng trong hiệp 2 bằng những tuyệt phẩm bàn thắng.

Những cái tên như Ritsu Doan rồi đến Asano sẽ còn sẽ được nhắc đến trên phương diện báo chí thế giới nhiều hơn nữa sau trận Nhật thắng Đức.

Những đội bóng châu Á đã từng “dạy” cho tuyển Đức những bài học cay đắng. Bốn năm về trước tuyển Hàn Quốc do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đã biến Đức thành cựu vô địch qua chiến thắng 2-0 ở lượt cuối vòng bảng, nay đến thầy trò Hajime Moriyasu làm điều tương tự.

Nhật Bản làm nên điều thần kỳ trước Đức.

Báo chí thế giới ngã mũ chào thầy trò Herve Renard của Saudi Arabia một ngày trước, nay lại tiếp tục ngã mũ chào thầy trò Hajime Moriyasu của Nhật Bản. Vâng, châu Á bí ẩn, phương Đông bí ẩn không chỉ thể hiện qua lễ khai mạc mà vào từng trận bóng.

Một ngày trước, HLV Scaloni của Argentina có thể còn không hình dung ra Saudi Arabia là đội nào, đá thế nào, mà có thể hình dung ra đó là một đội châu Á, mà bóng đá châu Á thì tuổi gì với Argentina. Nhưng rồi Herve Renard đã cho Scaloni biết Saudi Arabia là thế nào.

Bốn năm về trước tại Nga, Saudi Arabia ra quân trận đầu tại bảng A đã bị chủ nhà Nga đánh bại đến 5 bàn. Nhưng bây giờ Saudi Arabia đã trở thành “ác mộng” ở đất nước của vũ điệu Tango.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, bà Nancy Fauser cùng Chủ tịch LĐBĐ Đức, ông Bernd Neuendorf trên khán đài xem trận Đức-Nhật Bản. Ảnh: Getty

Nay Nhật Bản lại mang đến “ác mộng” cho tuyển Đức, lần này “cơn ác mộng” đến từ đất nước mặt trời mọc, từ những “chiến binh Blue Samurai”. Cũng may cả Argentina lẫn Đức còn có cơ hội sửa sai và vẫn còn là ứng viên khi cả hai đội bóng lớn sở hữu sáu ngôi vô địch World Cup.

Nhưng bóng đá châu Á đã bắt đầu cải thiện diện mạo của mình rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới