Tuyển Đức trở thành 'phiên bản' Argentina thứ hai

(PLO)- "Cỗ xe tăng Đức” đã tái hiện phiên bản Argentina xảy ra một ngày trước tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hansi Flick lần đầu ngồi ghế thuyền trưởng dẫn dắt Đức đá World Cup, nó khác với lần ông làm trợ lý phụ trách phân tích số liệu tại World Cup 2014 và đưa tuyển Đức lên ngôi cùng HLV Joachim Loew.

Tuy nhiên khi tuyển Đức đá World Cup 2018 thì bị loại ngay sau vòng bảng với trận thua Hàn Quốc 0-2. Lần này Hansi Flick dẫn quân tuyển Đức và “ngậm trái đắng” như “phiên bản Argentina” một ngày trước đó.

Gundogan (21) mở điểm cho Đức từ chấm 11 phút 31. Ảnh: Getty

Gundogan (21) mở điểm cho Đức từ chấm 11 phút 31. Ảnh: Getty

Đức ghi bàn trước từ chấm 11, rất giống Messi giúp Argentina mở tỉ số trước Saudi Arabia. Sau đó, Saudi Arabia ngược dòng thắng Argentina 2-1 nhờ 2 bàn thắng trong hiệp hai. Lần này, Đức rơi vào tình cảnh tương tự như Argentina khi cỗ xe tăng để Nhật Bản ngược dòng trong hiệp 2.

Những gì huyền thoại Đức Jurgen Klimsmann nói vài ngày trước có vẻ đúng: “World Cup 2022 là một giải đấu của những bất ngờ. Những đội bóng lớn chưa chắc đã lớn ở giải này...”

Vâng không sai, Saudi Arabia “đốn hạ” ứng viên vô địch Argentina rồi hơn 24 tiếng đồng hồ sau, đại diện châu Á khác là Nhật “húc bay” cỗ xe tăng” Đức.

Vâng ngồi ghế thuyền trưởng đá World Cup thế mới khó. Hansi Flick hoàn thành cú ăn sáu lịch sử cùng Bayern rồi đi tìm thách thức mới. Ông muốn hoàn thành nốt chiếc cúp vàng World Cup còn thiếu trong sự nghiệp huấn luyện, còn ở CLB thì Hansi Flick đã có đủ. Nhưng hôm nay, những “chiến binh Blue Samurai” đã đánh bại tuyển Đức với tỉ số 2-1.

So ra Hansi Flick còn may mắn hơn Joachim Loew bốn năm về trước tại Nga, vì còn hai trận phía trước. Thầy trò Hansi Flick có thời gian sửa sai, còn bốn năm trước tuyển Đức thua trận cuối vòng bảng trước Hàn Quốc hết cơ hội sửa sai.

Trở lại trận đấu. Đức tỏ ra áp đảo so với Nhật, nó cũng giống Argentina và Saudi Arabia vậy. Điều này không ngoài kế hoạch của HLV Hajime Moriyasu.

Nhật chơi rình rập, nhưng không cuốn vào lối chơi đối phương mới là quan trọng, Nhật Bản đã làm được điều này. Nhật nhận bàn thua trước từ chấm 11m ở phút 31 do thủ môn Gonda phạm lỗi dẫn đến phạt đền và Gundogan sút thắng mà mở điểm.

Tuyển Đức trở thành 'phiên bản' Argentina thứ hai ảnh 2

Đức như một phiên bản Argentina một ngày trước. Ảnh: Getty

Tuy nhiên sang hiệp 2, lần lượt Ritsu Doan và Asano có hai bàn thắng vào các phút 75 và 83 giúp Nhật ngược dòng ngoạn mục. Nó thật giống với cách Saudi Arabia ngược dòng trước Argentina vậy, đó là những bàn thắng từ những pha phối hợp mẫu mực, những tuyệt phẩm bàn thắng mà những hàng phòng ngự hàng đầu thế giới đã bị chọc thủng như Argentina và Đức.

Châu Á đã khác, sau khi Qatar, Iran, Úc nhạt nhòa thì còn đó Saudi Arabia rồi đến Nhật Bản làm cho bóng đá châu Á hãnh diện. Hãy chờ tiếp những “chiến binh Taegook” - Hàn Quốc thể hiện ra sao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm