CẢM XÚC FAIRPLAY:

Giải thưởng tôn vinh 'tinh thần thượng võ'

Đây là giải thưởng tôi rất ủng hộ và tâm đắc vì nó tôn vinh tinh thần thượng võ trong thể thao mà từ xưa trong luật thi đấu các môn thể thao đã đề ra.

Giải thưởng tôn vinh 'tinh thần thượng võ' ảnh 1

U19 Việt Nam giành giải FairPlay 2013. Ảnh: XUÂN HUY.

Nhìn lại từ xưa, trong thể thao nước ta nhất là trong bóng đá thường có những hành vi quá trớn của vài cầu thủ và đã mang lại hậu quả đau lòng cho người cùng đồng nghiệp của mình. Có cầu thủ phải giải nghệ do chấn thương nặng (bị gãy chân) vì hành động cay cú ăn thua hoặc cố tình chơi xấu miễn đạt được mục tiêu là “thắng trận”. Hình ảnh xấu xí này vẫn thường xuyên diễn ra trong các trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, không những không lên án, ngăn chặn nhiều HLv sẵn sàng đứng ra bảo vệ cầu thủ của mình. Họ cho rằng đó không phải là chơi xấu mà vì quá ham bóng(!) nên phạm lỗi và đó là lối đá bản chất của cầu thủ (và của đội) chứ không hề khuyến khích cầu thủ đá xấu với mục đích làm đối phương chùn chân để mình dễ đá và đạt được chiến thắng.

Những sự việc cầu thủ hành hung trọng tài, chơi xấu đối phương, cổ động viên quá khích không được ngăn chặn đã vô tình khiến sự việc nhiều lúc tưởng như “bất trị”. Nhưng từ khi có U.19 thì hình ảnh “xấu xí” có phần giảm đi. Tuy nhiên cũng phải nói đến những người có quyền lực trong tay cũng cần có “tinh thần Fair Play” trong việc tuyển chọn vận động viên vì gần đây tôi đọc báo thấy có nhiều vận động viên giỏi, có thành tích quốc tế nhưng lại không được chọn vào thành phần đội tuyền với lý do…kém chuyên môn hoặc thiếu sức khỏe(nhưng tôi nghĩ là vì không hợp cạ).

Qua sự kiện đặt ra giải Fair Play của báo Pháp Luật TPHCM chúng tôi mong rằng những hành vi Fair Play sẽ được phát huy để ngành thể thao nước ta ngày sẽ đi lên mạnh mẽ xứng tầm với châu lục và thế giới để xứng đáng với sự mong đợi của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm