Giết người hàng loạt để "cứu người" !

Nhà chức trách Indonesia vừa thi hành án tử hình Ahmad Suradji, 57 tuổi, vì tội giết hại 42 phụ nữ cuồng tín vô tội. Tội ác của Suradji khi bị phanh phui cách đây 10 năm đã làm rúng động dư luận Indonesia, khiến y được đưa vào cuốn sách nổi tiếng "Dòng sông máu: Những kẻ giết người hàng loạt và các nạn nhân của chúng". Nó cũng cho thấy một đất nước Indonesia vẫn còn chịu ảnh hưởng rất mạnh từ các pháp sư dukun và những trò mê tín dị đoan.

Giết người không gớm tay

Dukun Ahmad Suradji còn được biết tới với cái tên Datuk, vốn là một thầy lang và thầy bói nổi tiếng vùng Medan, phía bắc vùng North Sumatra. Nhiều phụ nữu tìm tới Suradji không chỉ để chữa bệnh còn còn vì họ tin y nắm trong tay một sức mạnh siêu nhiên có thể giúp mang lại hạnh phúc, sức khoẻ và tiền bạc.

Không ai biết Suradji bắt đầu cơn cuồng sát từ khi nào. Chỉ biết rằng y đã dựa vào sự cuồng tín của các nạn nhân để làm tội ác. Với mỗi phụ nữ đã được đưa vào tầm ngắm, Suradji đồng ý "làm phép" cho họ với số tiền lệ phí khoảng 300 USD. Sau khi nhận tiền, y dẫn các nạn nhân tới một trang trại trồng mía ở gần nhà, lột hết quần áo và chôn họ tới ngực với lời giải thích rằng đây là thủ tục cần thiết trong nghi thức giúp thực hiện ước nguyện.

Đào xới tìm các thi thể nạn nhân của Suradji

Khi các nạn nhân đã bị chôn chặt dưới đất, Suradji lấy ra một sợi dây điện và xiết cổ họ cho tới chết. Tiếp đó y uống phần nước dãi chảy ra bên mép các nạn nhân để nhận lấy "sức mạnh thần thánh" mà họ trao. Màn mua phép thuật bằng mạng người này kết thúc khi Suradji đào thi thể nạn nhân lên và chôn họ xuống những địa điểm cách nhà y không xa. Đầu các nạn nhân đều được bố trí quay hướng về phía nhà Suradji, như lời y khai sau này, để tăng thêm sức mạnh thần thánh.

Để trở thành thần y cứu thế

Cứ thế số nạn nhân của Suradji ngày một nhiều lên. Lẽ ra y đã thoát tội trong nhiều năm nếu không vì một sự cố xảy ra. Cha của một nạn nhân, sau khi thấy con gái tới nhà Suradji và không quay trở lại, đã báo cáo sự việc với nhà chức trách. Cảnh sát lập tức bủa vây nhà riêng của Suradji, lục soát, đào xới vùng đất quanh đó để tìm dấu vết cô gái kia.

Họ chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện thi thể của một nạn nhân được chôn sơ sài trên cánh đồng gần với nhà của Suradji. Ngày 2/5/1997, chuỗi những ngày tháng gieo rắc tội ác cỷa Suradji chấm dứt khi y cùng ba cô vợ, vốn là chị em với nhau, phải tay vào còng số 8.

Trong khoảng thời gian kéo dài 5 năm, Suradji chỉ khai rằng y đã giết hại 16 cô gái. Suradji hy vọng một khi cảnh sát tìm thấy các nạn nhân do y khai ra, họ sẽ ngừng đào bới. Y đã lầm. Khi tìm kiếm 16 cô gái này, nhà chức trách đã phát hiện thi thể của ít nhất 25 nạn nhân.

Biết không thể thoát được tội, Suradji liền thú nhận tất cả tội lỗi. Y cho biết có tổng cộng 42 phụ nữ trong độ tuổi từ 11 - 30 bị giết. Suradji đã cố tình chọn nạn nhân là các cô gái làng chơi để khi họ biến mất sẽ không có ai để ý hoặc tố cáo y.

Lý do của việc giết người hàng loạt được Suradji giải thích rằng vì người cha đã khuất "báo mộng" rằng y phải giết 70 phụ nữ và uống nước dãi của họ để trở thành một pháp sư dukun, nhân vật có khả năng cứu mạng ngay cả những người đang ốm thập tử nhất sinh.
Lan tràn mê tín dị đoan
Ham muốn trở thành dukun như Suradji không phải là hiếm tại Indonesia. Theo từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia, dukun là một pháp sư có khả năng chữa bệnh, tiên tri, ban phúc, yểm bùa và thực hiện các pháp thuật hắc ám. Dukun rất được coi trọng, thậm chí là nể sợ trong xã hội Indonesia, ngay cả với những khu vực của người Hồi giáo chính thống. Dukun rất phổ biến ở các đảo Java, Madura và Bali.

Thông thường người dân hay đến tham vấn một dukun khi họ gặp phải những vấn đề mang tính siêu nhiên hoặc các hiện tượng bất thường. Không chỉ có người ít hiểu biết mới cần dukun. Rất nhiều người Indonesia ở cấp cao trong xã hội và có học vấn tốt, thậm chí là bằng tiến sĩ ở phương Tây, vẫn nhờ cậy dukun hoặc các thầy bói. Điển hình như cựu Tổng thống Sukarno, Suharto, Megawati Sukarnoputri, các sultan Hamengkubuwana IX và and sultan Hamengkubuwana X đều có dukun riêng và hay tham vấn dukun mỗi khi ra quyết sách.

Trong một xã hội mà tệ mê tín dị đoan vẫn tồn tại mạnh như vậy, sẽ không có gì lạ khi xuất hiện những con người độc ác như Suradji. Khi bị đưa ra xét xử, trước toà y đã luôn miệng nói bản thân vô tội. Có lẽ chính sự mê muội đã giết chết nhân tính trong con người Suradji và cũng góp phần tước luôn cả mạng sống của y.

Theo Gia Bảo(TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới