Hà Lan gục ngã trước Bulgaria ở phút cuối

Dù thắng thua trong một trận đấu giao hữu chẳng phải là thật quan trọng, nhưng rõ ràng các khán giả của tuyển Hà Lan rất thất vọng với lối chơi của đội bóng trong trận đấu với Bulgaria vừa diễn ra ngay tại thủ đô Amsterdam. Ra sân với một đội hình với rất nhiều anh tài, nhưng Hà Lan lại bị đối thủ ngược dòng giành mất chiến thắng.
Dường như sau một mùa giải căng thẳng cùng các CLB, các tuyển thủ Hà Lan đã tỏ ra mệt mỏi và chưa tạo thành một tập thể gắn kết ở trong trận giao hữu đầu tiên trước thềm Euro 2012. Trận thua này khiến ứng viên hàng đầu cho chức vô địch phải nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại lối chơi của đội.

Nếu tiếp tục một lối chơi nhợt nhòa bản sắc như vừa thể hiện, Hà Lan sẽ rất khó khăn từ ngay các trận đấu vòng bảng, nơi được biết đến như bảng đấu “tử thần” gồm những cái tên đình đám khác như Đức, Bồ Đào Nha, Đan Mạch. Và cũng chỉ còn 2 trận đấu giao hữu nữa để Bert van Marwijk thực hiện việc hoàn thiện đó. 

Nếu nhìn vào đội hình mạnh nhất Hà Lan có thể đưa ra sân đấu, có lẽ trong trận đấu với Bulgaria vừa qua chỉ thiếu văng “ngôi sao” duy nhất là Robben. Tiền vệ này đã phải thi đấu với Bayern Munich tại Champions League vào cuối tuần trước và tập trung cùng đội tuyển muộn, van Marwijk đã để anh khởi đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.
Với một đoàn quân gồm những hảo thủ như Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Huntelaar, những tưởng Hà Lan sẽ nhanh chóng nghiền nát Bulgaria tại Amsterdam ArenA. Tuy nhiên, lối chơi của “Cơn lốc màu da cam” lại không quyễn rũ như họ vẫn thường thể hiện. Lối chơi rộng của Bulgaria đã khiến Hà Lan bế tắc thực sự.

Không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm tạo ra về phía khung thành của hai đội, dù trận đấu cũng không đến nỗi buồn tẻ. Dường như đây là trận đấu giao hữu đầu tiên của các cầu thủ sau một mùa giải cùng CLB nên cả hai đội đều cho thấy họ chưa có sự gắn kết được tốt. Ở những trận đấu thế này, sự thay đổi phải đến từ các cá nhân.

Và ngôi sao tỏa sáng cho Hà Lan là Van Persie, tiền đạo đang khoác áo Arsenal nhận đường chuyền của Sneijder và tung ra cú vô lê xuất sắc từ trong vòng cấm địa hạ gục thủ thành Kolev đem về bàn thắng mở tỷ số cho Hà Lan ở đúng phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Một hiệp đấu nghèo về cơ hội, nhưng lại nổi bật với bàn thắng của Van Persie.
Việc dẫn trước bàn thắng của Hà Lan không giúp họ phấn chấn tinh thần hơn, bước vào hiệp 2 chưa được bao lâu, phút 49, Van der Vaart phải nhận thẻ vàng do chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa, đương nhiên Bulgaria có quả phạt đền. Popov là người giúp đội khách có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.

Hà Lan gục ngã trước Bulgaria ở phút cuối ảnh 1

Bulgaria đã chơi một trận đấu ngang ngửa với Hà Lan

Bàn thắng gỡ hòa tỷ số của Bulgaria khiến Hà Lan cảm thấy muối mặt trước khán giả nhà, nhưng lối chơi có phần thiếu bản sắc của họ chẳng đủ để giúp đội bóng này có được bàn thắng. Khi trận đấu trôi dần về cuối, van Marwijk quyết tâm giành chiến thắng khi tung Robben vào sân (77’) thay Huntelaar.

Sự có mặt của Robben khiến các đường lên bóng ở cánh của Hà Lan nguy hiểm hơn, chút nữa tiền vệ này đã giúp đội chủ nhà lập công ở phút 80. Robben chuyền bóng cho Van Bommel, nhưng tiền vệ này không dứt điểm mà chuyền tiếp cho Sneijder dứt điểm, tuy nhiên thủ thành Cvorovic đã kịp thời lao ra cản phá.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, tuy nhiên đúng phút bù giờ thứ 3, trong pha tấn công có lẽ là cuối cùng của đội khách. Bóng được tạt bổng vào trong vòng cấm địa, Và Micanski đã chọn điểm rơi khá tốt, bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đem lại chiến thắng cho Bulgaria. Điều đó đồng nghĩa với nỗi đau lớn của Hà Lan.

Đội hình thi đấu
Hà Lan: Krul, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, De Jong, Van Bommel, Van Persie, Sneijder, Van der Vaart, Huntelaar.
Dự bị: W. Bouma 16′, A. Robben 77′, M. Stekelenburg, R. Vlaar, M. Vorm, D. Kuyt 64′,  K. Boulahrouz, S. Schaars 64′, K. Strootman 85′, L. de Jong, L. Narsingh

Bulgaria: Kolev, Ivanovm Bodurov, Manolev, V Minev, J Minev, Milanov, Popov, Petrov, Gadzhev, Bojinov.

Dự bị: I. Stojanov 56′, V. Iliev 72′, P. Zanev, I. Micanski 60′,  H. Zlatinski 85′, A. Tonev 78′, S. Velev, I. Cvorovic 72′.
Theo Dân trí

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm