Bán kết giải vô địch U-19 Đông Nam Á:

Indonesia gặp Malaysia, “49 gặp 50”, nảy lửa hai cặp đấu

(PLO)-Indonesia gặp Malaysia được ví là "49 gặp 50"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-7 hai cặp đấu bán kết giải U-19 Đông Nam Á hứa hẹn nảy lửa tại Surabaya, Indonesia. Úc-Thái Lan (15 giờ), Indonesia gặp Malaysia (19 giờ 30). Gọi trận Indonesia gặp Malaysia"49 gặp 50" quả không sai.

Ở giải U-16 Đông Nam Á một tháng trước, Úc hành trình lên ngôi vô địch không quá khó, đánh bại chủ nhà Indonesia 5-2 ở bán kết, rồi vào chung kết đánh bại Thái Lan.

Nay lứa U-19, Úc chạm trán với Thái Lan.

Indonesia gặp Malaysia, “49 gặp 50”, nảy lửa hai cặp đấu
U-19 Úc quá mạnh so với các đội Việt Nam, Lào, Myanmar, họ đánh bại Việt Nam 6-2 ở vòng bảng, bảng C. Ảnh:CTP

Theo nhìn nhận của chúng tôi, thì càng lên lứa tuổi lớn thì các đội trẻ Đông Nam Á khó làm được điều bất ngờ với Úc. Và cụ thể chiều 27-7. U-19 Thái Lan khó đánh bại Úc được.

Dự đoán: Úc thắng 3-1.

Trận cầu tâm điểm chính là chủ nhà Indonesia gặp Malaysia, đây luôn là cuộc chạm trán nóng nhất của các giải khu vực.

Lâu nay, lai lịch những cuộc đụng độ của các đội Malaysia và Indonesia từ sân chơi trẻ đến đội tuyển quốc gia đều rất nóng và căng. Nóng trên sân, căng trên bốn bề khán đài.

Chu-nha-Indonesia.jpg
U-19 Indonesia có lợi thế chủ nhà. Ảnh: CTP

Điều đáng nói hơn là hầu hết những cuộc chạm trán và kết cục là sự can thiệp mạnh tay của lực lượng an ninh đều diễn ra trên các sân của Indonesia.

Quá khứ đã ghi nhận các cấp độ U-17, U-19 và đội tuyển quốc gia của Indonesia nóng trên mặt sân và nóng bốn bề khán đài.

Cầu thủ Indonesia khi bị ức chế là thể hiện tính xấu chơi. Họ sẵn sàng chơi xấu, triệt hạ đối phương, đánh nguội... Tuy nhiên gặp các cầu thủ Malaysia thì họ cũng không vừa. Malaysia luôn ăn miếng, trả miếng và sẵn sàng trả đũa mạnh bạo hơn trở lại nếu Indonesia xấu chơi.

Trận bán kết lúc 19 giờ 30 hôm nay hứa hẹn nóng.

Cũng rất may cho chủ nhà Indonesia là giải U-19 này diễn ra ở Surabaya, cách xa thủ đô Jakarta. Fan Indonesia ở Jakarta rất manh động và hiếu chiến với thế sân nhà. Ở Surabaya thì tình hình có thể khác hơn chút ít. Tuy nhiên cầu thủ Malaysia sẽ chạm trán và tương tác với thứ bóng đá khô khốc và nhuốm màu bạo lực là điều chắc chắc.

“49 gặp 50” là cụm từ chẳng ngoa chút nào khi nói về trận bán kết này. Về lực lượng, có thể nói hai đội ngang nhau. Indonesia có những tay săn bàn giỏi như hậu vệ Iqbal rất hay ghi bàn khi tham gia tấn công ở những tình huống cố định. Kaka là tay săn bàn nhạy cảm. Tương tự là tiền đạo vừa nhập tịch Jens Raven đã có 4 bàn.

Phía Malaysia có sức mạnh đồng đều. HLV Juan Garido Torress gieo vào đội trẻ lối chơi có chiều sâu, khó đoán, tiềm ẩn nguy hiểm và bùng nổ bất ngờ.

Dự đoán Malaysia thắng một bàn cách biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm