Hầu tòa vì thấy đánh nhau, xông vào đánh tiếp

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 ngày 17-8-2016, bà Huỳnh Diệu Tích Sự cùng con trai đi tìm chồng cũ là ông Nguyễn Văn Lộc để nói chuyện, đến trước địa chỉ 12 Yersin thì gặp ông Lộc. Bà Sự đi tới hỏi ông Lộc: “Sao tiền bạc của tôi lúc nào ông cũng lấy vậy, hồi giờ đánh nhau có sao đâu mà ông mới đứt tay đã lên công an phường kiện”. Ông Lộc nói: “Tao cho mày đi tù cho mày biết”. Hai bên lời qua tiếng lại với nhau, bà Sự cầm ghế nhựa ném vào người ông Lộc nhưng không trúng. Thấy vậy, mọi người xung quanh can ngăn, bà Sự được con trai kéo về nhà.

Hầu tòa vì thấy đánh nhau, xông vào đánh tiếp
Bị cáo Lê Trần Bảo Hân tại phiên tòa. Ảnh: H.VĂN

Lúc này, Hân đi chơi về, thấy ông Lộc lên xe máy chuẩn bị đi. Do có mâu thuẫn từ trước, Hân nhào tới đấm đá ông Lộc. Bị ông Lộc vùng dậy đánh ngã xuống đất, Hân nhặt một cây sắt sắc nhọn gần công trình dài khoảng 20 cm đứng dậy đâm ông Lộc một nhát vào sườn trái, một nhát vào cánh tay phải gây thương tích. Sau đó ông Lộc được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Hân bỏ đi về nhà. Theo kết quả giám định, ông Lộc bị thương tật 25%. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm