Học sinh hư thì giáo viên phải mặc kệ à?

Thế hệ học sinh càng ngày càng suy đồi thì lại đổ lỗi cho giáo viên, trong khi giáo viên phạt thì lại đi kỷ luật. Bó tay rồi.

Bạn đọc (noi...@yahoo.com)

Anh Thuan dùng những lời lẽ hờn dỗi trong mẩu "Thương cô "dại" quá" hay là anh còn quá trẻ con? Chắc anh cũng là giáo viên? Nếu thế thì tôi có thể thấy được việc kém cỏi về cách giáo dục của anh. Nếu như anh dạy người khác thì thật là một mối nguy cho xã hội. Tôi khuyên anh chân thành, nếu không đủ năng lực để làm giáo viên thì tốt nhất nên nghỉ việc hoặc chuyển công việc khác. Vì Việt Nam còn có quá nhiều những giáo viên như anh, những người không biết định nghĩa hai chữ giáo dục là gì nên mới xảy ra nhiều chuyện bức xúc như hiện nay.

Không phải buông xuôi mặc kệ học sinh hư hỏng, hoặc đòn roi để răn đe vì những hành động như thế chẳng đúng cách giáo dục con người. Giáo dục thì phải tiến bộ, phải biết thích ứng với thời cuộc để luôn có cách giáo dục con người hợp lý. Một người được gọi là giáo viên thì không phải chỉ giỏi chuyên môn mà phải biết cách giáo dục nhân cách con người nữa.

Đơn cử một ví dụ để anh biết cách giáo dục mà hồi học cấp 1 tôi đã được các thầy cô tại ngôi trường Minh Trí 1 (thị xã Trà Vinh). Bài học đó trước tiên là phải lễ phép, gặp thầy cô phải biết chào hỏi, đối với bạn học thì phải chan hòa, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ bị khẽ tay (cho roi cho vọt là phải đúng cách, đúng độ tuổi chứ không phải học sinh 12 mà còn bị cho ăn roi thì không hay chút nào). Rác thì phải bỏ vào sọt rác (nếu bị phát hiện xả rác ra sân trường là bị phạt nhặt rác một tuần toàn sân trường. Ra về thì phải xếp hàng ngay ngắn (kể cả ra ngoài cổng trường, nếu như tự ý tách ra khỏi hàng khi chưa về đến gần nhà thì sẽ bị đội cờ đỏ ghi tên và chính thầy hiệu trưởng sẽ xử lý vụ việc từng học sinh.

Đấy là những cách giáo dục vô cùng đơn giản và hiệu quả, tại sao không biết cách học tập và áp dụng? Hay chính ngay cả các giáo viên hiện nay, trước kia cũng được giáo dục kiểu vô ý thức và đòn roi vô cớ nên cũng áp dụng cách giáo dục đó cho học sinh của mình?

JACKY CHAN (jackychan...@yahoo.co.uk)

Cô ơi. Cô cứ mặc kệ chúng nó đi, hãy thân thiện với học trò, còn đậu rớt là chuyện của học sinh đã có Bộ Giáo dục và Đào tạo lo rồi. Cô biết không, có khi đến học sinh lớp 1 mà còn không nghe lời cô giáo nữa là học sinh lớp 9, chúng nói: "Tụi bây cứ nói chuyện đi, cô không dám là tụi mình đâu"!? Đau lòng không cô?

THƯ THƯ (tththu...@yahoo.com.vn)

Tôi rất bức xúc khi đọc những trang báo viết về cô giáo Đ. Tôi cũng đồng ý với bạn Thuan, sao cô "dại" thế. Học sinh có hư thì mặc kệ. Chúng ta làm việc tốt, giáo dục học sinh nhưng không được thừa nhận (mang vạ vào thân) thì tội tình gì mà làm cơ chứ. Tôi cũng là giáo viên và tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm từ cô. Tôi sợ quá. Từ nay không dùng hình phạt với học sinh nữa. Tôi phải giữ "miếng" ăn của mình chứ. Con cái ai hư thì mặc kệ.

NGUYỄN THỊ... (diem...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm