Họp phụ huynh, nhớ mang theo tiền!

Tôi có hai con, một đứa học lớp 5, một đứa học lớp 8. Bị đòi riết rồi quen, vợ chồng tôi cứ nhắc nhở nhau “Đi họp phụ huynh nhớ mang theo nhiều tiền”. Thoạt nghe có thể ai đó tưởng đùa nhưng sự thật là vậy!

Số tiền mà chúng tôi phải đóng cho mỗi đứa không phải là chục mà là hàng trăm ngàn. Theo kinh nghiệm của nhiều năm, học phí, tiền cơ sở vật chất, bảo hiểm, tiền áo quần, sách vở, bút mực... chưa phải là tất cả. Chúng tôi còn phải chờ đến sau cuộc họp phụ huynh đầu năm mới biết rốt cuộc mình sẽ phải chạy lo bao nhiêu tiền.

Luật Giáo dục quy định các tổ chức xã hội có thể hỗ trợ nhà trường về tài lực, vật lực để phát triển nhà trường. Dường như nhiều hội phụ huynh học sinh đang lạm dụng quyền này để “lạm thu”. Có lần một trường còn lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh học sinh để vận động mua sắm bàn ghế, tivi, máy lạnh... khiến tôi và những người có con em đang theo học tại trường khó lòng từ chối.

Chẳng lẽ “xã hội hóa giáo dục” thì các phụ huynh cứ phải đóng hết khoản này, khoản nọ?

tramnguyen... @gmail.com

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới