Huề vốn

- Cuối cùng thì hôm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt nhận lỗi trước báo chí rồi nhé. Bà phó chủ tịch nói một câu cực khéo:

“Trách nhiệm là trách nhiệm chung, chúng tôi xin tiếp thu”, rằng thì là chúng tôi xin nghiêm túc nhận trách nhiệm không quan tâm đúng mức đến khu di tích Làng Cả, để Công ty Miwon hủy hoại môi trường. Vậy theo ông, ai là người có trách nhiệm?

- Thì phải phân biệt thật-giả mới biết được. Tỷ như cách đây vài năm, lãnh đạo tỉnh này tuyên bố di tích đình hồ Làng Cả là di tích quốc gia cần được bảo tồn là có thật. Nhưng Miwon lại được tỉnh cho phép dùng khu đất này để sản xuất, hôi thối đến cá còn chết cũng là chuyện có thật. Việc nhận trách nhiệm tập thể của tỉnh cũng có thật. Riêng trách nhiệm cá nhân thì tui... hổng biết (?).

- Làm sao mà ông truy được khi cách nhận trách nhiệm có màu sắc “qua phà”: Sai thì chúng tôi xin sửa, do thiếu người và năng lực yếu... Người ta gọi đó là kiểu xin lỗi “huề vốn”.

- Tui có đứa cháu, cứ mỗi lần nó ngắt anh nó, nhéo chị nó bị phát hiện, nó lại tự chạy đến đứng trước mặt cha mẹ, khoanh tay nói: “Con sai rồi, con hứa hổng làm vậy nữa”. Cha mẹ bật cười xí xóa nhưng rồi hễ sểnh ra là nó tái phạm. Cả nhà ai cũng rầu, bảo nó khôn lỏi.

- Ờ, phải sửa cho nó. Kẻo sau này nó lớn, làm quan, cứ quen thói như hồi nhỏ, thật thật, giả giả, ai mà chịu được!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới