Man City đã có một trận đấu khó khăn trên sân nhà trước Everton. Đội khách đã chơi ngang ngửa với đội chủ nhà và với một thế trận khá chặt chẽ từ cả hai bên thì đã không có nhiều cơ hội trước cầu môn của cả hai đội. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 23 khi trọng tài cho rằng Jagielka phạm lỗi với Milner trong vòng cấm địa và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền.
Vòng15 Premier League |
Thứ 7, 6/12/2014 Newcastle2-1Chelsea Hull0-0West Brom Liverpool0-0Sunderland QPR2-0Burnley Stoke3-2Arsenal Tottenham0-0Crystal Palace Chủ nhật, 7/12/2014 Man City1-0Everton 0h30 West Ham - Swansea Aston Villa - Leicester 23h00 Thứ 3, 9/12/2014 Southampton - Man Utd 3h00 |
Pha quay chậm cho thấy dường như đó là một quyết định khiên cưỡng của trọng tài. Milner và Jagielka cùng lao vào trong bóng và tiền vệ của Man City đã bị hụt đà sau khi chạm được vào bóng và ngã khi va chạm với đối phương. Việc va chạm này diễn ra khá tự nhiên nên chẳng thể nói là hậu vệ của Everton đã phạm lỗi, bản thân Milner sau khi ngã cũng tự động đứng dậy tranh bóng tiếp mà không hề có ý đòi hỏi phạt đền.
Cách tổ chức lối chơi của hai đội diễn ra khá chặt chẽ, bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực trung tuyến và rất khó tiếp cận cầu môn của cả đôi bên. Phút 18, từ quả phạt góc của đội chủ nhà, Mangala lên tham gia tấn công đã tung chân đạp thẳng vào lưng của Eto’o. Một hành động quá xấu của trung vệ bên phía Man City, anh giả vờ đánh đầu nhưng thực chất để đạp đối phương. Hành động đó xứng đáng phải nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng.
Phút 23, Milner cướp được bóng của đối phương ở biên phải chuyền cho Yaya Toure và rồi xâm nhập vòng cấm địa để nhận lại pha chuyền bóng của đối phương. Anh có va chạm với Jagielka và ngã ra, tuy nhiên pha quay chậm cho thấy tiền vệ của Man City đã hết đà sau khi gắng sức để chạm bóng, vì thế chỉ cần chạm nhẹ với đối phương là anh ngã ra. Hậu vệ của Everton rõ ràng không tạo ra tác động trái phép để khiến đối phương phải ngã, vì thế họ đã phản ứng rất mạnh về quyết định thổi phạt đền.
Yaya Toure đã thực hiện cú sút thành công mặc dù Howard đã đoán đúng hướng sút, tuy nhiên cú sút của tiền vệ người Bờ Biển Ngà quá hiểm. Bốn phút sau ở một tình huống ở giữa sân, Fernando đã nhảy lên tung chân đá thẳng vào mặt của Barry. Rất nhiều trọng tài sẵn sàng rút thẻ đỏ trong tình huống này, nhưng một lần nữa ông Marriner chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của Man City.
Phút 50, Milner đã băng lên mạnh mẽ bên cánh trái xuống gần đường biên ngang rồi thực hiện căng bóng vào trong, chếch hướng ngược lại cho Pozzo dứt điểm trong vòng cấm. Tiền đạo trẻ của Man City sút căng nhưng gần phía Howard và thủ thành người Mỹ đã phản xạ xuất sắc để cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy.
Tới phút 78, từ quả tạt bổng của Lampard vào trong vòng cấm, Dzeko đã đánh đầu chuyền bóng ngang vào giữa vòng cấm địa để Milner có thể băng lên dứt điểm, đáng tiếc cú bắt vô lê chân trái của anh đã đưa bóng ra ngoài khung thành. Cơ hội gỡ hòa tốt nhất của Everton đến ở phút 82, Eto’o tỉa bóng chính xác cho Lukaku băng xuống bên trái vòng cấm địa, cú dứt điểm của anh rất căng nhưng Joe Hart đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua cho đội nhà, qua đó bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy mong manh cho Man City.
Đội hình thi đấu
Man City (4-4-1-1): Hart 6.5, Zabaleta 6, Demichelis 6.5, Mangala 6.5, Clichy 6, Jesus Navas 6.5 (Lampard 78), Fernando 5.5, Toure 6.5, Milner 7, Nasri 7.5, Aguero 6 (Pozo 7), Pozo 6 (Dzeko 63).
Bảng xếp hạng Premier League 2014/15 |
|||||||
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
1 |
FC Chelsea |
36 |
15 |
11 |
3 |
1 |
34-13 |
2 |
Manchester City |
33 |
15 |
10 |
3 |
2 |
32-14 |
3 |
FC Southampton |
26 |
14 |
8 |
2 |
4 |
24-10 |
4 |
25 |
14 |
7 |
4 |
3 |
24-16 |
|
5 |
West Ham United |
24 |
14 |
7 |
3 |
4 |
23-17 |
6 |
FC Arsenal |
23 |
15 |
6 |
5 |
4 |
24-18 |
7 |
Newcastle United |
23 |
15 |
6 |
5 |
4 |
17-18 |
8 |
Swansea City |
22 |
14 |
6 |
4 |
4 |
19-14 |
9 |
FC Liverpool |
21 |
15 |
6 |
3 |
6 |
19-19 |
10 |
Tottenham Hotspur |
21 |
15 |
6 |
3 |
6 |
18-21 |
11 |
Everton |
18 |
15 |
4 |
6 |
5 |
24-23 |
12 |
Stoke City |
18 |
15 |
5 |
3 |
7 |
17-20 |
13 |
Aston Villa |
16 |
14 |
4 |
4 |
6 |
8-18 |
14 |
AFC Sunderland |
15 |
15 |
2 |
9 |
4 |
13-23 |
15 |
Crystal Palace |
14 |
15 |
3 |
5 |
7 |
18-23 |
16 |
West Brom |
14 |
15 |
3 |
5 |
7 |
14-20 |
17 |
QPR |
14 |
15 |
4 |
2 |
9 |
16-27 |
18 |
Hull City |
13 |
15 |
2 |
7 |
6 |
15-21 |
19 |
Burnley FC |
12 |
15 |
2 |
6 |
7 |
10-24 |
20 |
Leicester City FC |
10 |
14 |
2 |
4 |
8 |
14-24 |