Một thập niên và hai thái cực trái ngược ở Mỹ Đình

(PLO)-10 năm qua, từ cột mốc 2014 và 2024 liên quan đến hai thái cực trái ngược ở Mỹ Đình lại khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng.

Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số nhưng đội tuyển Việt Nam thua ngược 1-2 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Năm 2014, thái cực trái ngược ở Mỹ Đình xảy ra lần đầu tiên khi bóng đá Việt Nam từng có một hiện tượng “cháy vé” với lứa U-19 gồm các cầu thủ khóa I Hoàng Anh Gia Lai JMG làm nòng cốt. Tuổi chưa đầy 19 và 7 năm đào tạo chỉ toàn tập chân trần nhưng lứa cầu thủ trẻ nhà bầu Đức khi ấy đã gây tiếng vang và kéo khán giả đến sân kín mít, bất kể là thi đấu ở sân Thống Nhất hay Mỹ Đình.

Hai giải trẻ giao hữu do Nutifood khi ấy tổ chức với các đội cùng lứa tuổi như Nhật Bản, Úc, AS Roma của Ý hay Tottenham của Anh đều tạo nên những hiện tượng lớn của sân cỏ nước nhà.

Cơ bản chưa hẳn vì các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu có thành tích mà vì lối chơi cống hiến, mang tính chất biểu diễn và giải trí đã tạo nên sức hút với người hâm mộ sau thời gian ngán ngẩm với bóng đá người lớn.

Đội tuyển U-19 năm 2014 với nhiều cầu thủ khóa I của Hoàng Anh Gia Lai JMG làm nòng cốt. Ảnh: VIETNAM+

Sân Mỹ Đình khi tổ chức giải, khán giả kéo đến sân nườm nượp và để sở hữu chiếc vé xem U-19 Việt Nam khi ấy là cả một món hàng quý. Có người mê lứa cầu thủ trẻ đã xếp hàng từ hôm trước để sáng hôm sau phòng vé mở cửa, mong có được chiếc vé trên tay.

10 năm sau, thái cực trái ngược ở Mỹ Đình xảy ra ở cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng là giải giao hữu nhưng nhìn khán đài trống hoác khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Vẫn biết rằng sự thiếu may mắn của nhà tổ chức khi giải diễn ra đúng vào thời điểm mưa bão nên nhiều người ngại đến sân. Tuy nhiên xem cái cách đón nhận của người hâm mộ thì thấy rất rõ sự thờ ơ, trong đó có cả mất niềm tin một phần vì đã quen với thành tích và chiến thắng thời HLV Park Hang Seo khiến sự thay đổi ban huấn luyện, thay đổi mục tiêu và làm mới đội tuyển dưới triều đại HLV Troussier đã ảnh hưởng lớn đến “thói quen” và cả sự kỳ vọng của người hâm mộ khi HLV Kim Sang Sing tiếp quản.

Chắc chắn, HLV Kim Sang Sik sẽ còn nhiều vất vả nhưng khó khăn lớn hơn lại ở chính những nhà làm bóng đá. Phải làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển khi lứa U-19 nổi đình nổi đám ngày nào đã bước sang tuổi xấp xỉ 30, trong khi lứa cầu thủ kế cận đang rất cần một cú hích mạnh mẽ hơn nữa để theo kịp các đối thủ khu vực.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam cũng vừa tụt hạng so với sự tịnh tiến của cả Thái Lan và Indonesia càng khiến người hâm mộ thêm đau đáu với nền bóng đá nước nhà!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới