Nhiều người dân xúc động trong lễ Vu Lan báo hiếu

(PLO)- Trong lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, nhiều người không kìm được nước mắt khi tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ. 

Video: Nước mắt đã rơi trong lễ Vu Lan báo hiếu
Tối ngày 16-8, tức 13-7 Âm lịch, chùa Kim Sơn Lạc Hồng (nằm trong khuôn viên Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình) đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Buổi lễ đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử trong và ngoài địa phương tham gia.
Vu Lan báo hiếu bắt nguồn từ sự tích về bậc đại hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ. Đây là câu chuyện đẹp trong Phật giáo. Hình tượng Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ cũng trở thành nguồn gốc ra đời cho ngày Vu Lan báo hiếu, thể hiện rõ chữ hiếu của người làm con.
Lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng ca ngợi lòng hiếu thảo đối với mẹ mà đã trở thành ngày lễ mang tính nhân văn, nói lên lòng hiếu kính của tất cả mọi người đối với đấng sinh thành.
Tất cả ai nấy cũng đều thành kính tưởng nhớ về bậc sinh thành trong lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Không ít người xúc động rơi lệ.
Những ngày tháng 7 Âm lịch là khoảng thời gian để mỗi người con, người cháu thể hiện lòng hiếu nghĩa với các bậc sinh thành, dưỡng dục mình trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Đêm lễ tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng đã diễn ra các nghi thức tâm linh và đáng chú ý hơn cả trong ngày này là nghi thức “bông hồng cài áo”. Bông hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương.
Theo đó, Bông hồng màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời, bông hồng màu hồng cho những người còn mẹ hoặc cha và bông hồng trắng cho những người không còn cha và mẹ trên đời.
Riêng hoa hồng màu vàng được phật tử cài lên ngực cho chư tăng khi tham dự lễ Vu Lan, tượng trưng cho sự tiếp nối, mừng ngày hoan hỷ sau ba tháng an cư.
Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng.
Việc thả đèn hoa đăng lên dòng nước còn được hiểu rằng những vong nhân đã khuất sẽ theo những ánh sáng ấm áp mà bỏ đi những oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.
Hàng nghìn người rước đèn hoa đăng đi thả trong đêm đại lễ Vu Lan báo hiếu.
Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới