Nước mắt nụ cười của cha trong ngày cưới con gái

Những cảm xúc đặc biệt của cha vào ngày trọng đại trong đời con gái là lời nhắc nhở về ngày của bố (21/6 năm nay).

Ngày của chatôn vinh những người làm cha, mối quan hệ của người cha với con cái và ảnh hưởng của họ trong xã hội.

Ngày này được ăn mừng vào ngày chủ nhậtthứ ba của tháng 6 tại nhiều quốc gia.

Cha và con gái luôn là một mối quan hệ đặc biệt. Ngày thành hôn của con gái có lẽ cũng là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhiều ông bố.

Có những người cha không cầm được nước mắt khi nhìn con trong chiếc váy cưới.

Tại nhiều nước phương Đông, sau đám cưới cô gái phải về nhà chồng làm dâu, lễ cưới đôi khi còn đánh dấu sự chia cắt và mang đến nhiều cảm xúc trái ngược.

Một ông bố trìu mến nhìn con gái trong giây phút trọng đại nhất đời mình.

Với con gái, cha vẫn luôn là người đàn ông yêu thương và ân cần nhất.

Gương mặt ông bố đầy biểu cảm bên cạnh cô con gái trong tiệc cưới.

Trong giây phút làm lễ trăm năm của con gái, ông bố không giấu được niềm xúc động.

Người cha này cũng rơi lệ khi nhìn con gái hân hoan khi bắt đầu bước chân vào cuộc sống gia đình.

Ông bố quyến luyến khi con lên xe hoa về nhà người khác.

Điệu nhảy của cha và con gái trong lễ cưới của con là nghi lễ thiêng liêng tại nhiều nước phương Tây.

Ông bố ngậm ngùi trong những giây phút ở bên con trước khi cô dâu theo chồng về nơi mới.

Gương mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên, hạnh phúc của một người đàn ông khi nhìn con lộng lẫy trong trang phục cô dâu.

Với cha, con luôn là cô gái bé nhỏ cần được chở che, vỗ về.

Tình yêu của người cha thể hiện trên nét mặt, cái ôm ấm áp và bàn tay nắm chặt trong ngày con nên duyên.

Giọt nước mắt của hạnh phúc, yêu thương và cả nỗi buồn man mác về sự xa cách của cha và con gái trước lúc cô dâu rời gia đình.

Theo Vương Linh(VNExpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới