MỸ:

Bị đầu độc sau khi trúng số độc đắc

Bị đầu độc sau khi trúng số độc đắc ảnh 1

Ông Khan mất ngày 20/7/2012, chưa đầy một tháng sau khi ông trúng số độc đắc và cũng không kịp lĩnh số tiền trúng thưởng.
Theo báo cáo từ phòng điều tra Mỹ hôm thứ 6 vừa rồi, Urooj Khan đã bị đầu độc với một lượng xy-an-nua đủ để dẫn tới tử vong.

Thi thể của Urooj Khan đã được xét nghiệm vào tháng Giêng khi anh trai của ông cho rằng có điều gì đó uẩn khúc trong cái chết của em trai mình.

CBS News dẫn lời nhân viên pháp y hạt Cook là Stephen Cina khẳng định rằng người đàn ông 46 tuổi này đã bị sát hại.

Tuy nhiên, điều này sẽ không được phát hiện ra nếu xy-an-nua được tiêu hóa cùng với thức ăn hoặc được đưa vào dạ dày theo một con đường khác.

Ông chủ công ty giặt là Urooj Khan đã đột ngột qua đời vào ngày 20/7 sau khi ăn mừng cùng gia đình tại nhà riêng ở Chicago, chưa đầy một tháng sau khi ông được công bố thắng giải độc đắc trị giá 1 triệu USD.

Theo báo cáo ban đầu từ phía phòng giám định pháp y thì Khan qua đời do những nguyên nhân tự nhiên.

Tuy nhiên, anh trai nạn nhân là Imtiaz cho biết ông đã gặp những cơn ác mộng về cái chết của em mình và yêu cầu phía phòng điều tra tiến hành thêm các xét nghiệm.

Sau khi giám định các mẫu dung dịch, người ta phát hiện ra một lượng chất xy-an-nua đủ gây tử vong và tuyên bố rằng cái chết của Khan là một vụ giết người.

Ông Khan sở hữu khối tài sản được cho là trị giá khoảng 2 triệu USD, đã qua đời mà không để lại di chúc.

Sau cái chết của Khan, một cuộc chiến đã nổ ra giữa góa phụ Shanana Ansari và các anh chị em để tranh giành tài sản ông để lại, bao gồm cả tấm vé xổ số thắng giải.

Báo CBS cho hay, cả Ansari và những người thân khác đều phủ nhận bất cứ liên quan của mình tới cái chết của Khan và bày tỏ mong muốn được tìm hiểu sự thật.

Theo Nguyễn Huyền (VNN / GP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm