Pháp: Uống cạn lon nước ngọt mới thấy xác chuột nằm dưới đáy

Damien, 34 tuổi, là nhà khoa học máy tính hiện sống tại thị trấn Varenne-sur-Seine, Pháp. Anh thuật lại với tờ báo Le Parisien rằng sau khi ăn pizza tại một nhà hàng gần nhà, anh quyết định thưởng thức một lon nước ngọt ngon lành.

Mới đầu, anh để ý lon nước nặng hơn bình thường nhưng chỉ sau khi uống gần cạn lon, anh mới nhìn thấy cái xác của loài gậm nhấm đang nằm trong đó.

Xác chết chuột chết phát hiện trong lon nước ngọt. Ảnh: LE PARISIEN

Đầu tiên, anh báo lại vụ việc kinh hoàng với trụ sở chính của hãng nước ngọt tại Pháp nhưng họ một mực phủ nhận khả năng chuột rơi vào lon nước trong quá trình sản xuất.

Nhà khoa học máy tính Damien - người phát hiện xác chuột trong lon nước ngọt. Ảnh: LE PARISIEN.

Damien khẳng định từ lúc uống lon nước, anh không hề đặt nó xuống nên không thể có chuyện chuột vừa rơi vào lon được.

Phía nhà sản xuất nước ngọt giận dữ phủ nhận câu chuyện của Damien, đồng thời gửi cho anh một lá thư, tuyên bố chuột không thể vào được nhà máy của họ.

Công ty đã yêu cầu anh gửi lon nước ngọt cho họ kiểm tra, nhưng anh từ chối vì cho rằng đó là bằng chứng duy nhất mà mình có. Damien hiện đang cất giữ lon nước trong ngăn đông tủ lạnh.

Không có được câu trả lời thỏa đáng từ nhà sản xuất nước ngọt, Damien quyết định báo cảnh sát nhưng bị từ chối. Sau đó anh liên hệ với bác sĩ của mình vì lo ngại nhiễm xoắn khuẩn Leptospirosis (Hội chứng Weil) lây lan qua nước tiểu của chuột và chó.

Dù bác sĩ đã trấn an anh chàng rằng dịch vị trong dạ dày đủ mạnh để tiêu diệt bất kì con bọ nào anh vô tình nuốt vào lúc ăn uống, anh tiếp tục liên hệ với một trung tâm kiểm soát chất độc trong khu vực và khăng khăng đòi xét nghiệm máu. Trung tâm thông báo nếu có bất kì triệu chứng tương tự cúm trong ba tuần tới, anh cần báo cáo lại ngay.

Trong khi đó, để bày tỏ thiện chí của mình với Damien, phía hãng nước ngọt đã tặng anh sáu lốc nước ngọt hoàn toàn miễn phí. 

Báo DAILY STAR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm