Cái bóng SEA Games!

SEA Games chưa chính thức khai mạc nhưng bóng đá đã làm sôi đảo quốc này bởi lượt trận đầu bảng B ít căng trên sân nhưng căng ở hậu trường.

Cái bóng theo chân các đội

Từ ngày trưởng đoàn bóng đá Đông Timor bị lực lượng đặc nhiệm Singapore bắt cùng những tay trùm cá độ, hoạt động của các đội bóng luôn có những cái bóng đi theo. Không khí căng thẳng hẳn ở các đội dù nhiều lãnh đạo vẫn cứ khuyên cầu thủ mình là không làm gì bậy thì không phải lo. Ngay cả đội U-23 Việt Nam, ngoài những cái bóng đặc nhiệm của Singapore còn có một cái bóng riêng là thành viên của cơ quan an ninh Việt Nam chính thức đi theo đội.

Singapore không yên tĩnh dù người dân tại đây rất thân thiện. Những canh bạc len lỏi vào sân bóng, chen vào các đội, đặc biệt là khoét cả vào đội bóng yếu như Đông Timor câu kết với cả trưởng đoàn thì không biết chừng còn những mẻ lưới nào chưa bị bóc.

Kèo nhà cái vẫn đỏ trên các trang web khi Singapore là quốc gia có cá cược hợp pháp. Thậm chí là bóng đá Việt Nam từng cử cả phái đoàn sang đấy học làm cá cược nhưng học tới học lui rồi vẫn bị kẹt. Thế nên ở Việt Nam cầu thủ mở mạng đánh cá là phạm luật nhưng sang Singapore thì cá cược bóng đá cứ nhan nhản như mua vé số ở các đại lý.

Cái bóng Malaysia được theo dõi kỹ trong trận gặp Đông Timor dù họ đá bằng đội hình B. Ảnh: TTVH

Các thành viên của đội cứ khen lấy khen để cầu thủ mình ngoan nhưng miệng thì nói thế, còn mắt thì cứ theo như hình với bóng bất cứ những bất thường nào bởi bọn cá cược mà “dụ” được trưởng đoàn thì sẽ chẳng từ một ai.

Những cái bóng theo các đội, theo các cầu thủ càng làm căng thêm những đôi chân khi ra sân. Trận Malaysia - Đông Timor đá dưới biết bao con mắt và máy soi dẫn đến thẻ đỏ và căng cứng là vì thế.

Cái bóng của Toshiya Miura

Thông tin từ Singapore dội về cho biết HLV Toshiya Miura hôm qua bỗng trầm tư và căng thẳng lạ thường. Ngay cả nét mặt của ông khi canh giờ cho các học trò ngồi ngâm nước đá cũng rất căng.

Những ngày qua, báo giới cứ thay nhau thông tin U-23 Malaysia yếu nên thắng khó Đông Timor, còn U-23 Việt Nam thì chơi đội hình phụ mà vẫn làm nửa tá bàn thắng vào lưới Brunei.

Các PV Việt Nam trao đổi với Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thì không còn thấy vẻ hài hước của ông trưởng đoàn này nữa mà chỉ thấy ông nghiêm giọng: “Malaysia xem vậy chứ không vừa đâu!”.

Ông Miura lần đầu bước vào mặt trận SEA Games. Ông mới chỉ định dạng Malaysia qua AFF Cup 2014 mà lượt đi thắng vẻ vang, còn lượt về đá sân nhà lại thua bẽ bàng. Ông cũng từng đưa U-23 Việt Nam qua Mã đá với U-23 Malaysia và thắng 2-1 nhưng rồi sau đó mới vỡ lẽ cái đội U-23 đi tập huấn ở xa không đá vòng loại U-23 châu Á mới là U-23 thật của Mã.

Rồi đến khi cùng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm xem U-23 Malaysia đá với Đông Timor xong ông mới biết đấy là đội hình phụ của người Mã.

Ông muốn giải mã Malaysia nhưng HLV trưởng Ong Kim Swee lại cứ cho ông chơi trò trốn tìm.

Bây giờ thì Malaysia lại là cái bóng khiến HLV Miura căng thẳng.

Lần đầu dự SEA Games nhưng chắc chắn thông tin U-23 Malaysia hai năm trước loại U-23 Việt Nam ở vòng bảng đã được ông cập nhật. Thậm chí là những trận bản lề gắn với Malaysia cũng đủ để ông Miura thêm dữ kiện và thêm căng. Như thời Calisto năm 2008 từng thắng khó Malaysia ở vòng bảng rồi đi một lèo đến ngôi vô địch AFF Cup để rồi một năm sau đá SEA Games thắng dễ ở vòng bảng nhưng thua đau ở chung kết.

Sau cái bóng Thái Lan, giờ thì cái bóng Malaysia cứ đeo chặt đội Việt Nam.

Phải sau trận ngày mai (2-6) thì mới luận anh hùng được nếu thoát được cái bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm