(PLO)- Năm 2025, TP.HCM có ba nữ công dân viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Họ nhiệt huyết, yêu màu áo lính nên mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.
(PLO)-Chương trình "Gia sư áo xanh" mang đến một mùa hè ý nghĩa qua các hoạt động hỗ trợ dạy học, tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ tại khu nhà lưu trú công nhân.
(PLO)- 30 năm mùa chiến dịch tình nguyện trong thời kỳ đổi mới, bao lớp thanh niên TP.HCM đã cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, giữ những trọng trách, vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực và địa phương.
(PLO)- 2 người hiến từ 100 lần trở lên, 8 người hiến từ 70 - 99 lần… là những con số ấn tượng trong chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023.
(PLO)- Nhận thức trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc và mong muốn được rèn luyện bản thân, 2 cặp song sinh ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đã làm đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
(PLO)- Nhân tháng “Tri ân khách hàng” 2022, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp cùng Đoàn thanh niên PC Yên Bái, Đoàn thanh niên PC Hải Phòng tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” tại Yên Bái.
(PLO)- Thấu hiểu nỗi lo lắng của các bạn sinh viên vì đi học, đi làm về muộn mà để lỡ chuyến xe buýt cuối, anh Nguyễn Ngọc Đầy (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã thực hiện chương trình “Chuyến xe đêm muộn”, trở thành tài xế miễn phí đưa đón các bạn sinh viên về Ký túc xá.
(PLO)- Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng 2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
(PLO)- Có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào nhưng theo các nữ tu quan trọng hơn hết là tình yêu thương giữa con người với nhau chứ không dừng lại ở nỗi sợ hãi.
(PLO)- Tạm gác lại công việc tài xế, anh Lê Thành Tâm đã không ngại nguy hiểm, tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch với vai trò là tài xế lái xe cứu thương chở các F0 nặng đến bệnh viện điều trị kịp thời.
(PLO)-Nơi tuyến đầu chăm sóc cho những bệnh nhân COVID-19, đội ngũ y bác sĩ đã nhiều ngày qua chưa về thăm nhà, không được gặp những đứa con thân yêu, chưa có một đêm tròn giấc… Những hy sinh lớn lao ấy của các chiến binh “Blouse trắng” thật khó có gì đo đếm được.