TP.HCM lênh láng nước sau bão số 9

Trong buổi sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, giao thông hỗn loạn, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ô tô, xe máy chết đứng giữa biển nước

Từ sáng 26-11, rất đông người dân đổ ra đường dắt xe máy đi sửa vì bị ngập, không nổ máy được. Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm… ở quận Bình Thạnh bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Nhiều người đã dắt xe máy đi tìm tiệm để sửa.

Anh Việt (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết xe của anh bị chết máy từ đêm 25-11 trên quốc lộ 13. Dắt bộ hơn 2 km về nhà, sáng anh mới dắt đi sửa. “Người ta xếp hàng ở tiệm sửa xe chờ tới lượt nên tôi đành dắt về nhà lại, mượn xe khác đi làm…” - anh Việt nói.

Đẩy chiếc xe máy đến tiệm trên đường D5, quận Bình Thạnh, Long (sinh viên Trường Hutech) cho hay là phải đợi từ lúc 9 giờ đến 11 giờ mới tới lượt. “Chỗ này trước đây cũng hay ngập nhưng phải nói đây là lần ngập kinh khủng nhất” - Long nói.

Theo chủ tiệm, từ sáng sớm tiệm đã phải huy động bốn thợ đến sửa cho các xe chết máy, có xe bị ngập đến yên.

Đến trưa 26-11, xung quanh khu vực này nhiều tiệm sửa xe chật kín khách.

Cũng tại quận Bình Thạnh, trong con hẻm 201 ở phường 26, khách phải xếp hàng đợi đến lượt. Hẻm nhỏ, xe phải cặp vào cả hai bên lề đường để chờ đến lượt. Nhiều xe để trong nhà bị nước dâng làm hỏng.

Trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình), đến sáng 26-11, hàng trăm ô tô, xe máy chết đứng giữa biển nước ngập quá đầu gối. Giao thông qua đây gần như tê liệt khi dòng xe tải, xe container, xe bồn, taxi... dồn ứ vì chết máy từ đêm 25-11. Nhiều tài xế thức suốt đêm trên xe chờ nước rút để gọi cứu hộ. Hàng loạt nhà dân hai bên đường biến thành ao…

Đến chiều 26-11, lực lượng chức năng vẫn đang hút nước từ hai hầm căn hộ cho thuê trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh
(TP.HCM) để “giải cứu” hàng trăm xe máy bị ngập sâu. Ba máy bơm hoạt động hết công suất và nhiều cán bộ Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh túc trực. Phía ngoài căn hộ cho thuê, các tiệm sửa xe cũng chật kín xe máy, hàng chục người dân xếp hàng đợi sửa, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Gần trưa 26-11, nhiều ô tô chết máy từ đêm trước còn nằm lại. Ảnh: N.TÂN

Một người dân dùng xuồng đi lại ở quận Thủ Đức sáng 26-11. Ảnh: T.TUYỀN

Gia đình chị Lê Thị Thủy ở đường Bùi Tư Toàn dùng máy bơm hút nước và tát ra ngoài. Ảnh: L.ÁNH

Trắng đêm tát nước, kê đồ

Chiều 26-11, nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn ở TP.HCM đã rút hết nước, tuy nhiên tại nhiều con hẻm trũng thấp vẫn không thể thoát nước, cuộc sống người dân trở nên khốn khổ hơn.

Trong con hẻm 99 đường Bùi Tư Toàn, quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn còn ngập sâu khoảng nửa mét.

Chị Lê Thị Thủy ở đường Bùi Tư Toàn, quận Bình Tân phải ngồi tát nước từ trong nhà ra ngoài. “Nước ngập sâu một ngày một đêm rồi nhưng vẫn chưa rút hết, nhà tôi dùng máy bơm hút nước nhưng không hết được, phải ngồi tát từng chút một” - chị Thủy nói.

Ở một số con hẻm, nước rút dần, người dân tranh thủ ra dọn dẹp vì rác tràn khắp nơi.

Ở đường số 7, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), đến chiều tối 26-11 vẫn còn ngập nặng. Từ tối 25-11, trong trận mưa liên tục, con đường này lênh láng nước. “Nước chảy xối xả vào nhà, không tài nào ngăn lại được. Có làm tấm ngăn chặn ở cửa thì cũng không ăn thua gì, nó cứ tràn vào, tát mỏi cả hai tay mà không hết” - chị Tám, một người dân sống ở khu này cho hay.

Anh Nguyễn Hiếu cho hay mọi lần trời mưa xuống thì khu này vẫn ngập nhưng sau sẽ rút nhanh nhưng tối 25-11, anh chỉ biết khoanh tay đứng nhìn nước tràn vào nhà. “Tát làm gì vì nước không rút, nó cũng tràn ngược lại vào nhà mình”.

Đến gần 19 giờ ngày 26-11, nhiều hộ dân ở con đường này vẫn phải sống chung với nước.

Ở khu vực quận Bình Thạnh, bà Kim Anh (sống tại chung cư Thanh Đa) cho hay: “Hơn 30 năm sống ở đây chưa thấy lần nào ngập như vậy. Tôi tát nước từ tối qua mà không thấy rút bớt”.

1/5 tổng lượng mưa cả năm do bão số 9 gây ra. Từ hôm nay (27-11), thời tiết tại TP.HCM không còn mưa to, gây ngập như những ngày qua. 

Trường học, bệnh viện… ngập sâu

Còn ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), nhiều vườn mai ngập sâu, người dân có nguy cơ trắng tay.

Ngồi bó gối nhìn ra vườn mai đang bị ngập, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cưng thở dài. “Mai nhỏ rụng hết lá, nước ngập không thấy thân, xem như bỏ. Mấy cây cao ngập nửa thân, hy vọng nước rút xuống sẽ cứu được” - vợ ông Cưng nói.

Theo ông Cưng, khi nước ngập, hai ông bà tất bật kéo ống để hút thoát ra bớt mà đến 13 giờ hôm nay vẫn chưa rút hết được.

Nhiều hộ dân khác ở đây cũng rơi vào cảnh nhìn nước ngập mai, bonsai nhà cửa. Có người dân ở phường này dùng xuồng đi lại.

Đến chiều 26-11, các bác sĩ ở BV đa khoa khu vực Hóc Môn vẫn còn mang ủng đi lại bì bõm cấp cứu cho bệnh nhân.

Tại khoa cấp cứu, nước ngập gần gang tay, các y, bác sĩ phải mang ủng đi lại để cấp cứu cho bệnh nhân. Từ tối 25-11, cổng, khoa khám bệnh, cấp cứu của bệnh viện đã bị ngập nước.

Tại quận 8, Trường Tiểu học Bông Sao (phường 5) nước mưa ngập khắp sân trường, tràn vào thư viện. Dù học sinh nghỉ học nhưng giáo viên vẫn đến trường dọn dẹp.

Tại Trường Mầm non Tuổi Thơ, tình trạng ngập diễn ra nghiêm trọng hơn. Nước ngập khắp nơi từ nhà bếp, phòng hiệu trưởng, nhà vệ sinh, còn sân trường như một hồ bơi! Nhà trường đã phải cho các bé tiếp tục nghỉ học trong hôm nay (27-11)…

Theo báo cáo của Trung tâm chống ngập, từ chiều đến tối 25-11, lượng mưa và số điểm ngập trên toàn TP tăng lên liên tục, gây ngập 66 tuyến đường (tuyến đường chính do Trung tâm chống ngập quản lý), đến sáng 26-11 vẫn còn 15 tuyến ngập sâu.

Theo ông Long, nguyên nhân ngập diện rộng chưa từng thấy ở TP.HCM là do lượng mưa quá lớn, có nơi đến hơn 400 mm. Trong khi hệ thống cống chỉ thoát được 86 mm/ba giờ, kênh rạch thoát được 96 mm/ba giờ.

Mưa lớn còn kết hợp với triều cường 1,5 m nên ngoài khả năng thoát nước đã được thiết kế từ trước (là 1,32 m). Hệ thống cống ở những khu vực bị ngập xuống cấp cũng gây ảnh hưởng đến việc thoát nước, làm ngập.

LÊ THOA 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm