Triệu phú giàu nhất Australia bị bạn tình thủ tiêu

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ bang Victoria thì giới nhân viên điều tra đã phát hiện ra xác nạn nhân H.Rockefeller trong tình trạng không còn nguyên vẹn, thân thể bị xẻ bằng cưa máy trước khi đem thiêu, rồi vùi sâu dưới lớp đất ở một khu vườn sau nhà trong địa hạt Glenroy thuộc mạn bắc Melbourne. Chủ nhân của căn nhà tội lỗi này là cặp vợ chồng Bernadette Denny 41 tuổi và Mario Schembri 57 tuổi. Hung thủ Mario bị thộp cổ ngay tại địa điểm gây án mạng, còn mụ vợ Bernadette bị bắt không lâu sau đó, khi đang lẩn trốn ở địa hạt Hadfield kế bên.

Siêu triệu phú H.Rockefeller

Thoạt đầu người ta cứ ngỡ là nhà triệu phú bị thủ tiêu bởi động cơ cướp của giết người, sau mới vỡ lẽ là do... "sex thái quá". Thậm chí các hung thủ không biết tên thật của người bạn tình giàu có, do nhà triệu phú đội lốt qua một danh xưng khác là Andy Kingston.

Thông thường những cái tên tự nhận trên các diễn đàn điện tử hiếm khi là thật, cũng chẳng ai hơi đâu truy tìm danh tính đích thực... Còn bản thân H.Rockefeller vốn là "đệ tử ruột" của một website chuyên về tình dục, được chuyển tải trên mạng Internet theo tiếng lóng là Swinging (Sinh động theo Anh ngữ). Đây là một trang web dành cho những kẻ có quan điểm luyến ái lệch lạc, cuồng nhiệt với sở thích hoán đổi tình nhân theo từng đôi một (!). Các thành viên thuộc diễn đàn Swinging sẽ hẹn gặp nhau tại một địa điểm nào đó cùng ngày giờ cụ thể, rồi tiến hành trao đổi bạn tình theo thỏa thuận. Nôm na là người khác giới của cặp này có thể tha hồ... giao lưu sex với người tình của cặp còn lại.

Theo lời khai ban đầu thì Andy phải có mặt cùng vợ mình tại nhà vợ chồng Mario vào xẩm tối ngày 21-1-2010, trùng với thời điểm gia đình nhà triệu phú báo với cảnh sát về sự mất tích của người thân. Kể từ hôm 17-1, Herman Rockefeller cần đi công cán xa nhà đúng 4 ngày theo lịch trình rồi không thấy trở về... Người thân duy nhất gặp nhà tài phiệt lần cuối là cô con gái rượu đang học tại Trường đại học Y khoa ở Newcastle thuộc bang New South Wales, được cha ghé thăm trên đường đi công tác. Vẫn theo biên bản cung khai do A.Kingston chỉ đến một mình mà không có bạn tình đi cùng, trái với thỏa thuận giao kèo trên mạng khiến cặp M.Schembri và B.Denny... phát điên lên. 

Cảnh sát dẫn giải hung thủ M.Schembri (phải)

Khởi sự là cãi cọ  suốt mấy ngày liền, sau đó chẳng ai chịu ai dẫn đến va chạm khiến nhà triệu phú thiệt mạng. Biên bản khám nghiệm pháp y ghi nhận thi thể H.Rockefeller đã bị đốt cháy trong buổi tối ngày 26-1. Nghĩa là các hung thủ đã cố ý chọn thời điểm bắn pháo hoa rầm rộ mừng Quốc khánh Australia, cốt để người ngoài không để ý tới những luồng sáng khả nghi sau vườn. Ngoài ra chiếc xe hơi hiệu Toyota Prius đời 2007 của nạn nhân đã được cảnh sát  tìm thấy tại một địa điểm cách Melbourne 25km về phía tây, xa nơi xảy ra án mạng chứng tỏ đương sự cố đánh lạc hướng gia đình hòng thỏa mãn sở thích quái đản của mình.

Siêu triệu phú Herman Rockefeller là ông chủ của Tập đoàn Genesis Research & Development Corporation, quy tụ tới 45 công ty khác nhau hoạt động chủ yếu tại các bang Queensland, New south Wales, Victoria và Tasmania. Được biết phi vụ cuối cùng trước khi nhà tài phiệt lìa đời là bán tòa bệnh viện đồ sộ ở Burnie cho chính quyền đảo Tasmania, cùng mức giá thỏa thuận theo hợp đồng là 52 triệu AUD. Trong danh sách do tạp chí Forbes của Mỹ công bố thì Herman Rokefeller sở hữu số tài sản tương đương 125 triệu USD.

Theo T.Q.L. (ANTG/The Sydney Morning Herald)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới