Trực thăng chở tổng thống Iran rơi: Hamas quan ngại; Thổ Nhĩ Kỳ giúp tìm kiếm; loạt nước lên tiếng

(PLO)- Cộng đồng quốc tế bày tỏ sự cảm thông sau khi trực thăng chở tổng thống Iran rơi chưa rõ số phận Tổng thống Ebrahim Raisi.

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự cảm thông và lo lắng sau khi máy bay chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19-5 và vẫn chưa tiếp cận được tổng thống, theo đài CNN.

Trực thăng chở tổng thống Iran rơi gần TP Jolfa (Iran) trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan.

Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Iran đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 6 phương tiện và 32 nhân viên cứu hộ đến Iran.

Tổng thống Pakistan - ông Asif Ali Zardari đã gửi “những lời cầu nguyện chân thành và những lời chúc tốt đẹp cho sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống Raisi để ông có thể tiếp tục phục vụ đất nước”.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại tỉnh Đông Azerbaijan (Iran) ngày 19-5. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X rằng Ấn Độ “đoàn kết với người dân Iran trong giờ phút đau buồn này và cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng thống và đoàn tháp tùng của ông”.

Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq cho biết Bộ Nội vụ nước này đã chỉ đạo các nguồn lực từ Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iraq và các cơ quan chức năng khác sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm.

Các bộ ngoại giao Armenia và Saudi Arabia đều đề nghị hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Ngày qua, Hamas đã ra tuyên bố bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” sau khi trực thăng chở tổng thống Iran rơi.

“Trong sự cố đau đớn này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với Cộng hòa Hồi giáo Iran, ban lãnh đạo, chính phủ và người dân nước này, đồng thời chúng tôi cầu xin Thánh Allah toàn năng bảo vệ và đảm bảo an toàn cho Tổng thống Iran và phái đoàn tháp tùng ông” - theo tuyên bố của Hamas.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới