Hồi sinh thôn Làng Nủ sau tang tóc, đau thương từ vụ sạt lở đất trăm năm có một

(PLO)- Giữa nỗi đau của thôn Làng Nủ, tinh thần đoàn kết và lòng trắc ẩn đã xuất hiện mạnh mẽ. Nhiều tổ chức và cá nhân đã quyên góp hỗ trợ cho những gia đình bị mất mát. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào sáng 22/9, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã trải qua một mất mát đau thương khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé H.Đ.L, con trai út của anh H.V.T., một trong những nạn nhân mất tích do trận lũ quét. Trận lũ đã cướp đi toàn bộ gia đình của anh T., gồm vợ và bốn người con, để lại nỗi đau tột cùng cho người cha. Tổng cộng, trận lũ đã làm thiệt mạng 55 người, 14 người bị thương và 12 nạn nhân vẫn còn mất tích, phản ánh sự tàn phá khủng khiếp mà thiên tai đã gây ra cho cộng đồng địa phương.

Cuộc sống tại Làng Nủ bị đảo lộn nghiêm trọng, với nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và mùa màng bị tàn phá. Anh H.V.T., với ánh mắt trống rỗng, trở thành biểu tượng cho nỗi đau của cả cộng đồng. Thiên tai đã nhấn mạnh sự bất lực của con người trước sức mạnh tự nhiên và sự cần thiết phải có biện pháp ứng phó kịp thời từ chính quyền. Tuy nhiên, giữa nỗi đau, tinh thần đoàn kết và lòng trắc ẩn đã xuất hiện mạnh mẽ. Nhiều tổ chức và cá nhân đã quyên góp hỗ trợ cho những gia đình bị mất mát. Chính quyền địa phương cũng đang huy động lực lượng cứu hộ và kêu gọi sự hỗ trợ từ khắp nơi để giúp các nạn nhân khôi phục cuộc sống.

Hình ảnh của cháu H.Đ.L và các nạn nhân sẽ mãi sống trong ký ức người dân thôn Làng Nủ, như biểu tượng cho tình yêu thương và sự đoàn kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm