Vụ cứu 6 em nhỏ lao động “khổ sai”: Vẫn còn 3 em chưa về nhà

(khu phố 16, phường Bình Hưng Hòa A) và phát hiện ba em nhỏ bị gia đình báo mất tích đang làm việc tại đây. Sau đó, UBND phường Bình Hưng Hòa A đã tổ chức đưa ba em Hoàng Quốc Trung, Trần Quốc Vương và Trần Văn Bảo (đều là học sinh lớp 9 của Trường THCS Lý Tự Trọng, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) về nhà.

Được biết, ngoài ba bạn trở về còn bốn em khác là Minh, Hoàng, Tân và Cường đi cùng lượt với Trung vẫn chưa về nhà. Theo Trung kể, chính Minh (học sinh lớp 10 Trường THPT Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa) rủ cả nhóm bắt xe vào TP.HCM chơi và tìm việc làm. Minh đã bán trộm một bao tiêu của nhà được hơn 3 triệu đồng để làm lộ phí cho cả nhóm.

Khi vào đến Bến xe Miền Đông, nhóm Trung gặp một người chạy xe ôm gợi ý chở đến nơi xin việc làm. Lúc này, nhóm Trung chia làm hai, Trung, Vương và Bảo được chở thẳng đến cơ sở may của vợ chồng ông Bùi. Bốn bạn còn lại bị lạc mất giữa đường.

Vụ cứu 6 em nhỏ lao động “khổ sai”: Vẫn còn 3 em chưa về nhà ảnh 1

Cường đang kể lại việc bỏ trốn khỏi tiệm may, nơi ba bạn của em còn ở lại.

Ngày 23-4, Cường đã liên hệ với gia đình và được người nhà đón về. Pháp Luật TP.HCM đã tiếp xúc với Cường và Cường cho biết sau khi bị lạc, tách nhóm, nhóm của Cường được chở đến giao cho một tiệm may túi xách ở gần chợ Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ở đây, bốn em phải làm việc quần quật 14 giờ/ngày. Sau hơn 10 ngày làm việc, Cường không chịu nổi nên đã lén trốn ra ngoài nhờ người gọi điện thoại về cho gia đình vào đón. Khi hỏi về địa chỉ tiệm may túi xách nơi còn ba bạn nhỏ thì Cường nói: “Lúc đó trốn ra ngoài, em sợ bị bắt lại nên cứ chạy mà không nhớ”.

Qua thông tin trên, Đại tá Lê Ngọc Diễn, Giám đốc Công an thị xã Gia Nghĩa, cho biết vừa họp khẩn với lực lượng Công an xã Đăk R’moan để tiến hành rà soát, truy tìm ba em nhỏ còn lại là Minh, Hoàng, Tân.

VĂN THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm