Xả rác: Phạt nghiêm mới có ý thức

Quan trọng là có muốn phạt không!

Trong một lần du lịch Singapore, ngay khi đoàn của tôi vừa tới nơi thì hướng dẫn viên lưu ý liền: “Mọi người chớ bỏ rác bậy, nếu không cảnh sát sẽ phạt cả ngàn đô. Cảnh sát không mặc đồng phục lại còn len lỏi khắp nơi để sẵn sàng túm người vi phạm”. Chuyện đảo quốc Singapore thi hành luật nghiêm khắc mà nhờ vậy họ đạt được danh hiệu sạch nhất thế giới vốn không xa lạ gì với mọi người nên khi nghe lời dặn dò cần thiết trên cả đoàn răm rắp tuân thủ, không ai dám bỏ một cọng rác ra đường.

Còn ở xứ ta thì sao? Có ai mạnh miệng đảm bảo trước nhà mình, khu phố mình và rộng hơn là quận mình, TP mình sạch? Câu trả lời e rằng là “không” vì chỉ cần bước ra khỏi nhà là mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy rác khắp nơi. Rất nhiều người, trẻ con có, người lớn có vô tư quăng rác bừa bãi (cả công khai lẫn lén lút) bất kể địa điểm, bảng cấm… như thể đó là điều bình thường!

Có mấy lần tôi hỏi cán bộ phường về việc này thì được nghe trả lời “ý thức người dân còn kém, địa phương không đủ lực lượng, không bắt được quả tang, phạt không xuể…”. Không thể nói các lý do này sai nhưng nếu đã nhận ra nguyên nhân mà không cố tìm ra giải pháp thì biết đến chừng nào chính quyền mới cải biến được ý thức, mới thay đổi được thực trạng?

Xả rác: Phạt nghiêm mới có ý thức ảnh 1

Theo đại diện UBND phường 12, quận Bình Thạnh, từ đầu năm đến nay, phường chưa xử phạt người nào về hành vi xả rác ở dự án Trường Cán bộ TP.HCM nằm trên đường Chu Văn An. (Ảnh chụp vào chiều 8-10) Ảnh: MINH QUÝ

Cũng liên quan đến hành vi không văn minh đô thị, báoPháp Luật TP.HCMđã có bài thông tin nếu các phường khác không dẹp được nạn quảng cáo trái phép viện lẽ “không có người” thì UBND phường 26, quận Bình Thạnh đã làm được điều này và vẫn đang duy trì. Vậy phải chăng, quan trọng là các nơi có quyết tâm không, có muốn làm thật hay không mà thôi?

NHẬT ĐIỀN (Quận Bình Thạnh)

Phạt nhiều lần cho người vi phạm biết sợ

Tôi rất bức xúc khi được biết kênh Nhiêu Lộc, quận Bình Thạnh được Nhà nước bỏ tiền của để cải tạo cho sạch đẹp, sáng nào cũng có đội lái ca nô vớt rác, thế mà cư dân vẫn cứ xả rác. Ở ven đường, các bịch rác to tướng bị ai đó quăng ra lòng đường rồi bị xe cộ kéo ra giữa đường làm vung vãi lung tung. Có hôm tôi thấy nhiều người chạy xe máy ăn gì đó rồi vứt nguyên bịch rác xuống phố. Vào các dịp lễ, hễ đến các công viên, điểm vui chơi vào buổi sáng sớm là thấy tội cho các chị vệ sinh do nhiều người ăn uống, xả rác khắp nơi, nhìn phát ngợp.

Theo tôi, người dân phải tự mình giữ gìn môi trường để trước hết là phục vụ bản thân mình, con em mình, xa hơn nữa là phục vụ cộng đồng. Nếu chính quyền không thể dùng biện pháp “đức trị” trong những trường hợp này thì buộc phải tính đến “pháp trị” mới hy vọng có kết quả. Nhất định chính quyền phải tổ chức phục kích để phạt “nóng” nhằm làm cho nhiều người không còn dám sai phạm.

THANH TÂM (Quận 3)

Hôm đó, tôi chở cháu đi học ở một ngôi trường tại quận Tân Bình. Khi tôi dừng xe trước cổng nhà một người dân đối diện trường, bất ngờ từ trên lầu của căn nhà này có người vứt xuống bịch rác. Rất may là tôi vừa lui xe ra nếu không đã bị bịch rác rơi trúng đầu. Tôi ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt khó chịu, người này còn lẩm bẩm trong miệng mấy câu gì đó mà chắc là chẳng hay ho gì rồi bỏ vào nhà.

Mặc dù Chính phủ đã quy định hình thức xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi nhưng thực tế đã có bao nhiêu trường hợp bị xử phạt? Tôi nghĩ nếu người dân chưa có ý thức thì chính quyền cần xử phạt nghiêm, nếu phạt một lần mà không xong thì tiếp tục phạt hai, ba lần… cho đến khi nào người dân có ý thức chấp hành mới thôi.

NGUYỄN ĐÌNH THANH (Huyện Hóc Môn)

Chuyện ai cũng biết nhưng không ai làm

Sáng 8-10, PV đã đi đến những điểm mà trước đây báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh về việc rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi xuống kênh, ra lòng lề đường. Hầu hết những điểm này giờ đều được cắm bảng cấm đổ rác. Tuy nhiên, các đống rác vẫn cứ tồn tại dai dẳng từ nhiều năm nay do chính quyền địa phương không quyết liệt xử lý.

Dọc theo tuyến đường Kênh Nước Đen (thuộc KP 3 và 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), rác sinh hoạt như: thùng xốp, túi nylon, giày dép, trái dừa, hộp sữa, chai nhựa… nằm dày đặc ở kênh, gây hôi thối nồng nặc. Một người dân cho biết đa phần là do người chạy xe máy đến đây vứt rác; ngoài ra, gần ngã tư Tân Kỳ Tân Quý và đường Kênh Nước Đen có chợ tự phát ngay trên cầu và nhiều người buôn bán đã bỏ rác thải xuống kênh.

Xả rác: Phạt nghiêm mới có ý thức ảnh 2

Rác dày đặc tại kênh Nước Đen. (Ảnh chụp sáng 8-10) Ảnh: THÀNH NHÂN

Từ lâu, trước cổng Trường Cán bộ TP.HCM thuộc phường 12, quận Bình Thạnh đã có bãi rác rất lớn. Theo lãnh đạo UBND phường 12, nơi đó là dự án do Trường Cán bộ TP quản lý nên phường sẽ tiếp tục thông báo nhà trường thu dọn. Thế nhưng cho đến nay đống rác vẫn nằm đó và chẳng có ai bị phạt.

Tương tự, ngay cầu Cả Bốn 1 thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 có bãi rác to đùng. UBND phường này có nói sẽ tăng cường lực lượng tuần tra và nếu bắt gặp ai bỏ rác thì sẽ xử phạt. Song đến giờ không ai phạt và cũng không có ai bị phạt.

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm