Xót xa hai đội vào chung kết World Cup năm ấy

(PLO)- Hai đội đá chung kết World Cup 2014 là Argentina và Đức lần lượt là bại tướng của hai đội "vùng trũng" bóng đá thế giới là Saudi Arabia và Nhật Bản ở World Cup 2022.

Đó là chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil, Argentina và Đức đã cống hiến cho thế giới một trận chung kết mãn nhãn qua 120 phút, để rồi "cỗ xe tăng" đang trong giai đoạn cực thịnh đã hạ đội bóng của Lionel Messi để đăng quang ngôi vô địch.

Thế mà đúng tám năm sau cả hai lại là bại tướng của “vùng trũng” bóng đá thế giới. Argentina thua Saudi Arabia, còn Đức bị Nhật Bản đánh bại ở World Cup 2022 với cùng 1 kịch bản, dẫn trước rồi bị ngược dòng.

Một ngày trước, khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, Messi không tin vào mắt mình. Ảnh: Getty

Thật đau hơn khi chuỗi bất bại thần thánh của Argentina với 36 trận không phải do “đại gia” kiểu như Brazil, Pháp, hay Anh chặt đứt mà lại là một đội bóng châu Á, có thể Messi nhìn nhìn còn không biết Al Dawsari, Al Shehri là ai... nhưng chính những gương mặt này đã “hạ nhục” Argentina.

Với Đức thì có vẻ “dễ nuốt” trôi hơn. Bởi trong nhiều gương mặt tuyển thủ Nhật Bản ấy có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Đức, Pháp, Anh...

Nhưng có lẽ Hansi Flick không biết cái “gã mũi tẹt, mặt tròn” Hajime Moriyasu của Nhật đấy là ai. Hajime Moriyasu đã giăng ra một thế trận mà nhà cầm quân giỏi như Hansi Flick bất khả chiến bại cấp CLB cùng Bayern phải ..sụp hầm.

Có lẽ rồi đây từ sân bóng trở về khách sạn, thuyền trưởng Đức Hansi Flick phải mở máy tính “search google” Hajime Moriyasu là ai chăng mà “hạ nhục” tuyển Đức.

Với Scaloni, thuyền trưởng tuyển Argentina lại đau hơn, hành trình đến với World Cup 2022 ngập trong ánh hào quang với tư cách nhà đương kim vô địch Copa America rồi mang trong mình chuỗi 36 trận bất bại.

Khi đến Trung Đông để chuẩn bị vào Qatar đá giải World Cup, Argentina “ghé qua” UAE để đá giao hữu với đội tuyển nước này. Nó như một cử dượt nhẹ, Argentina hạ UAE đến 5 bàn trắng, rồi họ mới bay vào Qatar chinh phục cúp vàng.

Vừa vào đất Qatar, Argentina được xem là đội bóng có fan quốc tế nhiều nhất, nhưng họ cũng bị ngay “gáo nước lạnh” dội vào mang tên Saudi Arabia.

Pha sút góc cực hẹp của Ritsu Doan san bằng 1-1 cho Nhật Bản. Ảnh: Getty

Thế đấy, hai đội bóng từng vào chung kết World Cup 2014 cống hiến cho fan thế giới một trận cầu kịch tính qua 120 phút ấy bây giờ lần lượt trong hai ngày là “nạn nhân” của “vùng trũng” bóng đá thế giới.

Hai đội sở hữu sáu ngôi vô địch World Cup đã bị những đội châu Á đánh bại ngay trận ra quân đầu tiên của họ tại World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới