Kết thúc tranh luận, bị cáo Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã có hơn 40 phút cảm ơn, kiến nghị…, đồng thời còn dặn vợ “không bao giờ được “chạy án”, không gặp gỡ bất kỳ ai đang giữ trọng trách ngày hôm nay để xin xỏ…”.
Phát hiện vợ mình đi với người đàn ông từ trong khách sạn ra, người chồng đuổi theo gây tai nạn làm chết người đàn ông. Người chồng bị tội gì, vi phạm giao thông hay vô ý làm chết người?
(PLO)- Đó là cảm nhận dễ thấy của những người theo dõi phiên xử phúc thẩm vụ án Dương Tự Trọng tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài, diễn ra ngày 22-5.
Trong số này: Âm mưu “bành trướng” từ giàn khoan 981; Ngăn chặn một vụ vận chuyển vũ khí và máy phá sóng từ TQ; Kiện vì bị nói “tinh thần không ổn định”; Bệnh lao trẻ em: Gánh nặng bị bỏ quên; Rớt kiểm định, dọa "xử" đăng kiểm viên; Bị hại bất nhất tuổi, xử tội giao cấu; Bắt người để đòi nợ cờ bạc; Hoàng thân đi gánh nước thuê...
(PL)- Ngày 8-5, TAND quận 11 (TP.HCM) tuyên phạt Trần Tiến Đạt, La Cẩm Nguyên một năm sáu tháng tù, Lê Huỳnh Tuấn Em, Lê Quốc Bảo một năm ba tháng tù cùng về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
(PL)- Mới đây, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Nghĩa ba năm chín tháng tù về ba tội bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
“Cậu ta là một thanh niên đã nhẫn tâm dùng dao đâm con tôi 10 nhát; khi thấy con tôi nằm gục xuống đất, cậu ta còn nắm tóc kéo lên đâm thêm một nhát nữa vào cổ. Con tôi chết mà không trăng trối được gì. Vì thế xin đừng nói lời xin lỗi với tôi!”.
Trong quá trình điều tra, điều tra viên hoặc cán bộ điều tra có hành vi trực tiếp xâm hại, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người khác thì sẽ bị xử tội giết người hoặc cố ý gây thương tích chứ không phải tội dùng nhục hình.
(PL)- TAND TP.HCM vừa chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi) từ bốn năm lên sáu năm tù và buộc bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.
1. Theo dõi phiên tòa xử vụ năm bị cáo công an tỉnh Phú Yên dùng nhục hình dẫn đến chết người, tôi và rất nhiều đồng nghiệp cứ tự hỏi tại sao các công an có thể nhẫn tâm ra tay với đồng loại mình đến vậy?