Một ngày xảy ra hai vụ đâm chết người ở Bình Thạnh

Nạn nhân tên là Huỳnh Tấn Minh (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong do bị vết đâm chí mạng ở vùng ngực.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 21 giờ ngày 10-5, người anh họ của Minh là Huỳnh Tấn Trung đang ngồi ở chờ bạn một quán ven đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) thì gặp Trang Quốc Cường (một đối tượng bất hảo ở địa phương).

Do có mâu thuẫn với Trung trước đó nên Cường đã huy động đồng bọn truy sát Trung.

Trung hoảng sợ bỏ chạy đến cầu cứu Minh. Nửa giờ sau Minh kéo thêm hai người bạn chạy tìm Cường để “nói chuyện phải quấy”.

Khi hai bên chạm mặt, Minh chưa kịp ta tay đã bị nhóm Cường cầm dao rượt đuổi, chém trọng thương.

Do yếu thế, Minh chạy trốn vào một con hẻm gần đó rồi gục ngã. Người dân trong hẻm chứng kiến sự việc thấy nhóm Cường quá hung dữ nên ai cũng khiếp sợ, chờ nhóm Cường bỏ đi họ mới dám đưa nạn nhân vào BV Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng Minh tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án giết người xảy ra trên  đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh)

Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng, đồng thời khẩn trương truy tìm hung thủ sát hại anh NVS (28 tuổi, nhân viên phục vụ một nhà hàng tại TP.HCM).

Được biết anh S. có bạn gái đang thuê phòng trọ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh). Ngày 10-5, bạn gái về quê nên nhờ anh S. đến phòng trọ trông giúp phòng giùm. Khoảng 15 giờ  cùng ngày, người dân quanh khu nhà trọ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh S. và nhìn thấy anh S. đang bị một thanh niên cầm dao truy đuổi.

Khi anh S. ngã khụy xuống đường, người thanh niên trên mới nhảy lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm