Kẻ giết sinh viên cướp của lãnh án tử hình

Ngày 25.5, TAND TP.HCM xét xử lưu động ở Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, tuyên phạt Nguyễn Anh Kiệt (23 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”, 15 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Mạc Duy Chúc (29 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại tòa, Kiệt khai quen biết Trần Trung Dương (đã chết trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, do nhiễm HIV, nên Hội đồng xét xử đã ra quyết định đình chỉ xét xử) từ khi cả hai thụ án ở trại giam Bố Lá. Sau khi thi hành án xong, cả hai gặp nhau và lên kế hoạch đi cướp tài sản của sinh viên để lấy tiền hút, hít ma túy.
 

Kẻ giết sinh viên cướp của lãnh án tử hình ảnh 1

Kiệt (áo trắng) và Chúc tại tòa - Ảnh: L.N

Từ tháng 4.2011, theo kế hoạch, Dương lấy xe Dream đi đón Kiệt, sau đó đến gần các trường đại học, cao đẳng, trạm xe buýt… ở khu vực quận 12, Thủ Đức quan sát, tìm những sinh viên có tài sản, laptop để khống chế cướp. Thủ đoạn của Dương và Kiệt là chặn đường các nam sinh viên, giả vờ kiếm chuyện, dàn cảnh hỏi “vì sao mày đánh, đâm em của tao”. Sau đó, ép sinh viên cho khám túi xách, ba lô để kiểm tra xe có laptop, tài sản không. Tiếp đó, Dương và Kiệt dùng dao khống chế buộc nạn nhân lên xe để bọn chúng chở đi cho “em” nhận mặt. Khi nạn nhân lên xe, cả hai chở đến nơi vắng vẻ, thường là ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) để uy hiếp lấy tài sản, chủ yếu là máy tính xách tay, ĐTDĐ, ví tiền, xe… Nếu nạn nhân chống cự, chúng sẵn sàng dùng dao đâm nạn nhân. Trưa 6.5.2011, chúng uy hiếp anh Nguyễn Bảo Việt (21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, sinh viên Trường đại học Giao thông Vận tải TP.HCM) cướp đi 1 máy tính xách tay… Một ngày sau, hai đối tượng trên khống chế anh Nguyễn Văn Thông (19 tuổi) khi sinh viên này đứng đón xe buýt ở ngã tư Thủ Đức (thuộc quận Thủ Đức). Nạn nhân kháng cự thì bị chúng rút dao đâm vào lưng, đầu và cướp đi 1 máy tính xách tay, 1,2 triệu đồng… Nghiêm trọng hơn, sáng 2.5.2011, Dương và Kiệt khống chế anh Tôn Thái Vinh (20 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, sinh viên Trường đại học Ngân hàng ở TP.HCM) khi Vinh đang đứng đón xe buýt trên đường Phan Văn Hớn (gần ngã tư Bà Điểm, huyện Hóc Môn), và chở Vinh đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Chúng đã đâm chết anh Vinh và lấy đi ba lô trong đó có máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền… Có mặt tại phiên tòa, cha mẹ của anh Vinh đau khổ cho biết, anh Vinh là học sinh ngoan, giỏi, gia đình đã chuẩn bị hồ sơ đi du học nước ngoài và chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đi du học Đức. Vinh là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Em của anh Vinh năm nay cũng vừa vào đại học. Ngày 18.5.2011, trong khi thực hiện vụ cướp đối với anh Phạm Văn Đạo (sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Ispace) thì Dương và Kiệt bị công an H. Bình Chánh bắt giữ. Tổng cộng hai bị cáo này đã thực hiện trót lọt 18 vụ cướp tài sản. Phần lớn tài sản cướp được, cả hai bán cho Mạc Duy Chúc để lấy tiền tiêu xài và chơi ma túy. Riêng Trúc, biết tài sản trên là đồ ăn cướp nhưng vẫn mua nhằm bán lại kiếm lời, nên cũng phải lãnh án. Theo Hội đồng xét xử, hai bị cáo Dương và Kiệt lấy nguồn thu từ việc cướp làm nguồn thu nhập chính. Thêm vào đó, Kiệt còn phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng cùng lúc nên Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với Kiệt. Riêng Chúc phạm tội vì hám lợi, lần đầu phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử tuyên án như trên. Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm