Xuất hiện nghi can mới trong một vụ giết người, toà trả hồ sơ

Bị cáo Dương Chí Tâm tại phiên xử ngày 15-9 .

Theo cáo trạng, anh Trần Văn Phát và chị Mai Thị Cẩm Lệ chung sống như vợ chồng và ở nhờ nhà của mẹ chị Lệ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên gây gổ, mâu thuẫn. Ngày 18-4-2010, trong lúc cãi nhau, anh Phát tát vào mặt chị Lệ chảy máu. Biết chuyện, mẹ chị Lệ không cho ở nhờ nữa và kêu con trai và Phạm Nguyễn Yên Vũ (con rể) dọn đồ đạc của vợ chồng chị Lệ ra ngoài.

Ngày hôm sau, có hai phụ nữ đến gặp chị Lệ đòi tiền đã trả góp mượn cho anh Phát. Hai người kia ra về thì Vũ cầm móc sắt đi tìm anh Phát. Dương Chí Tâm (cháu họ của chị Lệ) biết chuyện, bèn giấu một con dao trong túi quần đi theo. Đến một con hẻm ở phường 5, quận 8, thấy Vũ bị anh Phát dùng cây sắt đánh vào đầu gây thương tích, Tâm xông vào đâm anh này. Anh Phát bỏ chạy đến đầu hẻm thì gục xuống. Hai ngày sau, anh Phát tử vong tại bệnh viện.
Trong phần xét hỏi bị cáo Tâm liên tục kêu oan. HĐXX hỏi: “Theo bị cáo, anh Phát chết do đâu?” thì Tâm không trả lời được. Bị cáo phân trần do bị giam lâu ngày nên trí nhớ giảm sút, mất tinh thần.
Công tố viên cáo buộc những lời khai đầu tiên của bị cáo Tâm phù hợp với tính chất vết thương trên người nạn nhân và hiện trường vụ án. Trong khi đó, luật sư đặt vấn đề "trước khi ngã xuống, nạn nhân có di chuyển một đoạn đường. Từ nơi xảy ra vụ việc đến chỗ bị hại gục ngã cách nhau khoảng 100m và có nhiều khúc quanh co. Vậy, liệu trong đoạn đường đó, có ai đâm anh Vũ hay không?”

Tại toà, cha nạn nhân nghi ngờ hung thủ giết con mình không phải là bị cáo đứng trước vành móng ngựa mà là một người khác. Bởi sau khi sự việc xảy ra, ông có nghe chủ quán cà phê (tên Thảo) ở đầu hẻm - nơi xảy ra vụ việc, kể lại trước khi ngã xuống, không dưới 10 lần con ông kêu lên “Cao ơi, sao mày đâm tao?”. 

Người dân phòng đưa con ông đi cấp cứu cũng thuật lại nội dung tương tự. Do vậy, ông nghi ngờ người đâm con trai mình không phải là Dương Chí Tâm mà là người tên Cao nói trên. Tuy nhiên hai nhân chứng theo lời kể của ông chưa lần nào được triệu tập trong quá trình điều tra cũng như xét xử.

Còn bị cáo Tâm cho biết Cao là tên thường gọi của Mai Hoàng Tâm (em của chị Lệ). Được thẩm vấn tại tòa, Mai Hoàng Tâm khai trong lúc xảy ra sự việc, mình cùng anh trai cầm mã tấu đi tìm anh Phát nhưng được nhiều người can ngăn nên bỏ về.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Tâm 12 năm tù. Tâm làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng tại phiên phúc thẩm, bị cáo Tâm lại phản cung kêu oan. 

HĐXX quyết định huỷ án điều tra, xét xử lại vì có nhiều sai phạm trong tố tụng: thiếu tang vật gây án, cơ quan điều tra không đến nơi xảy ra vụ việc dựng lại hiện trường...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm