Người đàn ông chết đuối dưới chân cầu Thủ Thiêm

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 26-11 trên sông Sài Gòn (đoạn dưới gầm cầu Thủ Thiêm, phường 22, quận Bình Thạnh – TPHCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ, sau một hồi uống rượu dưới gầm cầu Thủ Thiêm, ông Huỳnh Kim Hùng (57 tuổi, quê Bến Tre) xuống sông Sài Gòn để mò chì của những người câu cá bị dính đá dưới sông để mang đi bán.
  Người đàn ông chết đuối dưới chân cầu Thủ Thiêm ảnh 1
Đến 14 giờ ngày 26-11, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy

Anh Nguyễn Linh Lê, một người câu cá tại đây cho biết: “Ông Hùng bơi ra cách bờ hơn 10 m rồi lặn xuống nhưng hồi lâu không thấy ngoi lên nên chúng tôi vội báo với chính quyền địa phương”.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được điều đến hiện trường tìm xác nạn nhân. Đến 14 giờ cùng ngày, xác ông Hùng vẫn chưa được tìm thấy.

Theo một số người câu cá tại đây, ông Hùng thường hay lặn xuống sông tìm chì vì ông bơi khá giỏi, có khả năng trong lúc lặn ông bị chuột rút nên chết đuối.
Theo X. Danh – N. Sỹ (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm