Bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ Quốc Vượng): “Tôi chỉ mong Vượng sống tốt”

Sau thông tin Quốc Vượng đã ký hợp đồng với đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh với số tiền chuyển nhượng được thông báo là 5 tỉ, chính gia đình Vượng cho biết họ cũng chỉ biết tin này qua báo chí. Theo họ, từ khi ký hợp đồng, Vượng chưa thông báo hay cũng chưa chuyển tiền về giúp đỡ gia đình.
Tâm lý e ngại, không muốn bàn nhiều về việc của Vượng là điều chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với ông Quang bà Hạnh là bố mẹ của Quốc Vượng. Ngay từ câu đầu tiên bà Hạnh đã rào ngay chúng tôi “thôi đừng viết nhiều về em nó làm chi cả, không có chi để viết mô”. Tuy nhiên, mẹ Quốc Vượng cũng bảo: “mừng cho em nó lắm, bây giờ có thể trở lại sân cỏ được chơi bóng là vui lắm, hơn nữa chơi trong Hà Tĩnh cũng gần gia đình rồi”.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ Quốc Vượng): “Tôi chỉ mong Vượng sống tốt” ảnh 1
Quốc Vượng (số 22) đã ký hợp đồng với đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh
Bà cũng nói thêm: “Nếu hỏi về tiền hợp đồng thì hỏi nó chứ chúng tôi không biết chi mô, tôi cũng nghe nói em nó đã ký hợp đồng và có tiền (5 tỉ) nhưng gia đình chỉ biết qua báo chí thôi. Cũng chưa thấy Vượng gửi tiền về”.

Trước đây, khi Vượng ký hợp đồng với Thể Công, với khoản lương 20 triệu/tháng và tiền lót tay 2 tỉ với điều kiện là phải ra sân (đã ra sân 1 trận), cầu thủ này vẫn gửi tiền về gia đình.

Mẹ cầu thủ này nói: "Năm ngoái (khi còn ở Thể Công), nó gửi tiền sửa nhà cho chúng tôi, chú nhìn cái mái tôn mới làm đó là biết… Hiện nay gia đình đang ủng hộ nó cho việc nó quay trở lại bóng đá để làm lại cuộc đời và tránh sa ngã vào con đường lỗi lầm trước đây. Đấy cũng chính là mong muốn của chúng tôi, em nó đá tốt là được, không cần đòi hỏi về tiền của nó gửi đâu, tôi muốn nó sống tốt là tốt rôi, đừng phụ lòng khán giả".

Theo Đại Nghĩa (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm