CHƯƠNG TRÌNH “VÌ HỌC SINH TRƯỜNG SA THÂN YÊU”

Nghĩa cử đẹp từ Thuduc House và tiểu thương chợ đầu mối Tam Bình

Sáng 16-8, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tam Bình, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã tổ chức gây quỹ đóng góp cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp Luật TP.HCM phát động. Ngoài 100 triệu đồng do cán bộ, nhân viên Thuduc House ủng hộ trước đó, buổi gây quỹ đã tiếp nhận thêm 202.180.000 đồng.

Góp chút tấm lòng

“Coi tivi, đọc báo tui thấy ở ngoài đảo hễ có bão, gió là lãnh đủ”.“Ở Sài Gòn mà nghe trời buồn buồn ui ui như bữa nay là biết dân ngoài biển, đảo đang hứng bão”. “Đi tàu thuyền ngoài đó hay bị tàu bên ngoài bắt bớ, làm khó lắm à. Mình sống ở đây nghèo nghèo chút nhưng còn sướng hơn”… Đó là câu chuyện bên ly cà phê buổi sáng sớm của một nhóm thành viên đội bốc xếp của Công ty Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (Tam Bình) ngay cạnh khu vực tổ chức buổi vận động đóng góp xây trường cho học sinh Trường Sa. Họ nói về diễn biến thời sự ở Trường Sa, về những gian nan của ngư dân nơi đầu sóng, trong đó có các em học sinh thân yêu.

Anh Lê Hoàng Dũng, một thành viên trong nhóm, kể tối qua anh thức bốc hàng từ 6 giờ tối đến 1 giờ đêm, về nhà ngủ một giấc cho tỉnh rồi ra đây góp chút tấm lòng. Tối qua anh bốc hơn mọi ngày 100 kg hàng, coi như số tiền đó anh dành cho học sinh Trường Sa.

Nghĩa cử đẹp từ Thuduc House và tiểu thương chợ đầu mối Tam Bình ảnh 1

Cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệt tình đóng góp cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Ảnh: T.MẬN

Hơn 7 giờ, tại gian hàng trái cây E6-23-24, bà Nguyễn Thị Tài khóa sạp, thay bộ áo dài màu xanh rồi bước qua bên kia đường để đến thùng gây quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Bà Tài nói: “Hôm qua tui đưa cho thằng con tui (cùng bán hàng ở chợ đầu mối) 500.000 đồng để gửi cho ban quản lý chợ gửi giùm cho mấy đứa nhỏ Trường Sa. Sáng nay tui nghĩ lại xây trường học mà chừng đó thấm gì, chưa kể là đường sá xa xôi, sóng to gió lớn vận chuyển gạch ngói khó khăn. Giờ tui mang thêm 500.000 đồng nữa cho mấy đứa nhỏ”.

8 giờ sáng, các sạp trong chợ đã đóng cửa gần hết, chỉ còn những tiểu thương bán ở bên ngoài. Khi được hỏi chuyện, chị Hoàng Nga vừa lấy trái cây trên xe tải xuống vừa nói: “Tui chưa đến Trường Sa, hôm kia, thằng cháu nhỏ giở bản đồ ra chỉ cho tui mấy cái chấm nhỏ trên đó. Rồi nó lên mạng lấy hình ảnh tàu thuyền ra thăm bà con, học sinh ở đảo cho tui coi. Thấy mấy học sinh đứa nào cũng đen nhẻm, cưng quá hả cô! Sáng nay lu bu quá nên tui đưa tiền nhờ chị bên Hội Phụ nữ của chợ bỏ vô thùng ủng hộ giùm”.

Ý nghĩa cao đẹp

Ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc Công ty Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (Tam Bình), cho biết ba đêm trước, ban quản lý chợ đã cho đọc thư ngỏ của bà Trương Mỹ Hoa đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM về việc vận động gây quỹ. “Anh em vận động không cần nói nhiều, chỉ đọc vài lần bức thư là bà con tiểu thương hiểu được ý nghĩa của chương trình” - ông nói. Ông Nhu cho biết tùy tình hình buôn bán và điều kiện gia đình mà bà con góp nhiều hay ít. Có người góp 10.000 đồng, có người cao hơn như chị tiểu thương hàng rau củ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt góp 5 triệu đồng.

Buổi gây quỹ ở chợ đầu mối Tam Bình cũng đã nhận được sự ủng hộ của khoảng 900 cán bộ, nhân viên các công ty thành viên của Thuduc House. Bên cạnh đó, UBMTTQ quận Thủ Đức, Câu lạc bộ doanh nhân của Chợ đầu mối Tam Bình, Hội Phụ nữ chợ cũng nhiệt tình tham gia. Những đơn vị đối tác của Thuduc House khi biết có chương trình này đã cùng tham gia góp sức như Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), Ban Quản lý Chợ đầu mối Bình Điền…

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Thuduc House, nói: “Công ty giật slogan “Nâng cao chất lượng cuộc sống cùng bạn” với mong muốn nhen nhóm, gầy dựng cho tất cả cán bộ, công nhân viên tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Do việc góp phần nâng cao giá trị vật chất, tinh thần cho các em học sinh Trường Sa là điều đáng làm nên anh chị em vui vẻ tham gia ngay”.

Các đơn vị, cá nhân tiếp tục đóng góp

Công ty TNHH Kiểm toán Bắc Đẩu (30 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM): 10.020.000 đồng; Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia An (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM): 1 triệu đồng; Ban lãnh đạo VPĐD BREMA MARKETING GMBH & CO.KG (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM): 5 triệu đồng; VPĐD UNICCS VIỆT NAM CO, LTD (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM): 700.000 đồng; Tổ tạp vụ Cao ốc 34 Hoàng Việt (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình): 600.000 đồng; Tập đoàn Hoa Sen:100 triệu đồng; ông Trần Vĩnh Hải, Trưởng ban liên lạc truyền thống binh chủng Hải Phòng: 2,5 triệu đồng.

Em Hiền đã được tiếp sức

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Trưởng ban Vận động chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu", cho biết Quỹ học bổng Vừ A Dính đã quyết định cấp học bổng cho em Nguyễn Viết Hiền. Hiền vừa hoàn thành chương trình tiểu học ở Trường Sa để vào đất liền học tiếp chương trình phổ thông (bài viết về em Hiền đăng trong loạt bài phát động gây quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14-8).

Theo bà Hoa, chương trình sẽ bàn với gia đình Hiền để đưa em vào TP.HCM học tập từ lớp 6 đến lớp 12.

THANH MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm