Báo Pháp Luật TP.HCM cứu trợ vùng lũ Long Sơn

Từ mờ sáng, tại trường tiểu học xã Long Sơn, bà con dân tộc H’re (thôn Yên Ngựa, Gò Nay và Gò Tranh) đã mang gùi đến chờ cấp hàng cứu trợ. Chị Đinh Thi Sốp ở xóm Gò Nay, cho biết: “Nước suối dâng cao quá, quét cả xóm nhà. Mình với chồng cũng chỉ kịp đưa con chạy vô bìa núi lánh tạm. Lũ quét rút xuống, lúa ẩm ướt hết nên đành ra rẫy nhổ mì tươi về nấu. Vợ chồng thì không sao nhưng đứa con nhỏ mới một tuổi ăn củ mì không được, nó khóc miết. Mình thương con cũng đành khóc theo...”. Ở hai thôn Yên Ngựa và Gò Nay có trên 70% số hộ rơi vào diện thiếu đói khoảng ba tháng/năm, nhất là thời điểm giáp hạt này. Đã vậy, cơn lũ quét ở vùng đầu nguồn đã làm cho thôn Gò Nay có chín nhà bị sập, 31 nhà bị xiêu vẹo, ở thôn Yên Ngựa có trên 10 hộ nhà cửa bị lũ quét. Song cái khó hơn là lúa rẫy mới trổ bông đã bị gió quất đổ hết nên sau lũ nhiều hộ rơi vào cảnh thiếu đói. Ở thôn Gò Tranh do quá xa xôi, bà con đành ăn củ mì trừ bữa và chờ gạo của tỉnh chuyển lên tiếp tế. Ở thôn Gò Nay và Yên Ngựa bà con đều xuống núi làm thuê trồng rừng để kiếm tiền nhưng không phải ai cũng tìm được việc. Nghe có hàng cứu trợ về bản, bà con vui mừng, chờ đợi đến lượt mình nhận hàng.

Cầm trên tay món hàng cứu trợ trị giá 200 nghìn đồng (gồm dầu ăn, bột ngọt, sữa và một thùng mì tôm), bà Đinh Thị Boi ở xóm Gò Tranh, nói : “Có dầu ăn, bột ngọt là sướng rồi. Mình sẽ dùng nó để nấu bát canh, chiên rau chứ mấy bữa nay chỉ bứt rau rừng luộc với muối thôi!”. Anh Đinh Nhân ở thôn Yên Ngựa, mở gói quà cứu trợ ra, thấy lon sữa hộp vui ra mặt: “Có cái lon này là đỡ khổ. Mình đem về pha cho đứa con nhỏ uống. Mẹ nó cũng do ăn uống kham khổ quá nên mất sữa, nó ốm nheo ốm nhách, cứ đòi bú mà không có sữa...”

194 suất quà cứu trợ với mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng (do bạn đọc Pháp Luật TP.HCM ủng hộ), tuy không nhiều nhưng với bà con vùng lũ đáng quý vô cùng vì nó giúp họ khắc phục được phần nào khó khăn trước mắt.

VQ - QUANG THU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm