Bé 14 tháng tuổi tử vong, nhà trường dửng dưng

Sáng 4-11-2009, anh Nguyễn Văn Việt, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, (Đồng Nai) đưa con trai Nguyễn Hà Việt Anh (14 tháng tuổi) đến Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 (Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai). Khi đó, bé Việt Anh trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Tự nhiên tử vong (?)

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, anh Việt nhận được điện thoại của cô giáo nhắn đến trường có việc gấp. Tới nơi, anh được thông báo là cháu bé được đưa đến trạm y tế. Anh nhanh chóng đến đó thì thấy cháu đang được hô hấp trong tình trạng cơ thể tím tái, hai lỗ mũi chảy ra nước màu vàng.

Gia đình lập tức chuyển Việt Anh đến BV Đa khoa Đồng Nai để được cấp cứu thì được bác sĩ cho biết: “Trước khi được đưa đến đây, tim của bé đã ngưng đập, bệnh viện sẽ chích thuốc trợ tim”. Rồi bé được xe cấp cứu đưa đến BV Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu, lại chuyển đến BV Nhi đồng 2 TP.HCM, được chụp CT và hội chẩn. Kết quả là bé bị nứt sọ, tụ máu bầm, tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch. “Đến 22 giờ cùng ngày, các bác sĩ quyết định mổ. Ca mổ tiến hành khoảng 2 tiếng thì ngưng vì sức khỏe của Việt Anh quá yếu. Việt Anh được lấy ra một phần hộp sọ và máu bầm trong đầu” - các bác sĩ kể. Sáu ngày sau, bé Việt Anh tử vong.

Anh Việt cho biết gia đình đã yêu cầu nhà trường và cô giáo phụ trách cháu bé là cô Nguyễn Thị Hoa giải thích lý do nhưng chỉ nhận được sự né tránh cùng giải thích mơ hồ: “Tự nhiên thấy cháu bị như vậy (!?)”.

Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 - nơi bé Việt Anh đã được gửi học. Ảnh: PT

Công an: Có tội!

Theo kết quả giám định pháp y, bé Việt Anh chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, chảy máu màng mềm, dập não gây phù não nặng, tổn thương do vật tày tác động vào vùng đỉnh phải.

Nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa có phản hồi của các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án cho biết: “Công an TP Biên Hòa cũng đã điều tra và cho rằng vụ án có dấu hiệu tội phạm vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Chúng tôi đã đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cô Nguyễn Thị Hoa nhưng VKSND TP Biên Hòa không phê chuẩn. Chúng tôi đang tiếp tục củng cố chứng cứ để có hướng xử lý phù hợp”.

Mặc dù đã cố gắng liên hệ với VKSND TP Biên Hòa nhưng người viết chỉ được trả lời: Cả viện trưởng và viện phó đều đi họp và công tác.

“Không làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM!” (?)

Ngày 21-7, liên hệ với Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 để rộng đường thông tin nhưng người viết chỉ nhận được câu trả lời: “Không biết”. Theo một số giáo viên trong trường thì sau khi sự việc xảy ra khoảng ba tháng, cô Hoa đã xin nghỉ việc.

Ngồi suốt cả ngày để chờ gặp ban giám hiệu trường, khoảng 16 giờ gặp được bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4, thì người viết nhận được câu quát tháo: “Trường chúng tôi trực thuộc quản lý của TP Biên Hòa, chúng tôi chỉ làm việc với báo Đồng Nai. Báo Pháp Luật TP.HCM… không có tư cách làm việc với chúng tôi. Đừng nói một giấy giới thiệu, 10 giấy giới thiệu cũng không có quyền làm việc với trường tôi”.

Vị hiệu trưởng này nhấn mạnh thêm: “Nếu muốn làm việc, tôi sẽ mời công an và VKSND TP Biên Hòa của tôi tới làm việc với chị”. Thấy người viết đồng ý gợi ý này, vị hiệu trưởng bấm máy và ra ngoài nói chuyện điện thoại. Lát sau, bà quay vào, vội vàng nói có việc bận và… đi luôn!

Muốn khởi tố cô giáo với tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp thì cơ quan điều tra cần chứng minh được cô giáo gián tiếp gây ra cái chết của đứa trẻ với lỗi vô ý, có thể là do trẻ tự ngã hay cô giáo bất cẩn làm trẻ ngã dẫn đến cái chết. Do vậy, cơ quan điều tra và VKS cần hợp tác để làm sáng tỏ yếu tố dẫn đến cái chết của đứa trẻ.

Nếu trong trường cô giáo đã trông coi cẩn thận nhưng cháu bé tự ngã dẫn đến cái chết thì có thể quy trách nhiệm về mặt hành chính. Riêng nhà trường, trong mọi trường hợp đều phải chịu trách nhiệm dân sự với gia đình nạn nhân.

Luật sư TẠ QUANG TÒNG, Đoàn Luật sư tỉnh Dăk Lăk

Các vụ tương tự đã được xử lý

- Ngày 2-3-2010, đoàn kiểm tra liên ngành thị trấn Dĩ An (Bình Dương) đã kiểm tra hành chính và đình chỉ hoạt động Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc.

Trước đó, trong khi ăn trưa, bé Vy 14 tháng tuổi đòi đi vệ sinh. Cô bảo mẫu để bé tự đi và tiếp tục cho hai bé khác ăn. Một lúc sau, bảo mẫu đi tìm thì phát hiện bé đang úp mặt vào cái bô nhựa trong nhà vệ sinh. Thấy cháu bé bất tỉnh, các bảo mẫu tại cơ sở hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Dĩ An nhưng bé tử vong. Ngay sau đó, nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình bé 100 triệu đồng.

- Tháng 6-2009, TAND TP Đà Lạt xử sơ thẩm tuyên phạt bảo mẫu Ngô Thị Dung 15 tháng tù treo về tội vô ý làm chết người.

Năm 2008, khi bé Nguyễn Anh Đạt (sinh năm 2006, Trường Mầm non tư thục Thiện Ý) khóc, cô Dung đặt bé vào thang máy dùng để vận chuyển thức ăn để dọa.

Cùng lúc đó, bảo mẫu khác ở tầng trên nhấn nút để chuyển đồ dùng và dụng cụ xuống bếp khiến Đạt bị nghiền nát phần bụng và hông, kẹt ở thang gần 1 tiếng đồng hồ… Đạt chết do đa chấn thương.

Cô Dung đã thành khẩn khai nhận và cùng với nhà trường hỗ trợ cho gia đình cháu bé hơn 80 triệu đồng nên được tòa giảm nhẹ hình phạt.  

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới