VỤ MỘT THÍ SINH NGUY KỊCH, CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Bệnh nhân đã có cảm giác nhưng vẫn còn nguy hiểm

(PL)- Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin về trường hợp em Nguyễn Thị Mộng Kha - thí sinh dự thi ĐH tại cụm thi Cần Thơ gặp cơn bạo bệnh, một số bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM, đồng nghiệp ở báo Tài nguyên và Môi trường Văn phòng ĐBSCL đã liên hệ với gia đình em để hỗ trợ, chia sẻ cùng gia đình nhằm giúp em qua cơn nguy kịch với tổng số tiền trên 12 triệu đồng.

Thông tin từ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết tình trạng bệnh của Mộng Kha có tiến triển khả quan, đã có cảm giác nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm và phải chờ đủ năm ngày sau mổ mới có đánh giá chính xác tình hình sức khỏe một cách cụ thể. Anh Nguyễn Văn Hương - cha của Mộng Kha cho biết bác sĩ báo cho gia đình là vẫn còn máu bầm trong não. Mộng Kha có thể chớp mắt, mấp máy tay khi người thân kêu tên…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm