Cá lại tấn công người tắm biển

Chị Hồng kể lại: “Khoảng 5 giờ 30 chiều 27-9, tôi cùng một người bạn xuống tắm tại bãi tắm trước Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn. Khi chúng tôi bơi song song cách bờ khoảng 15 m thì một con cá lạ chạm vào khuỷu tay bạn tôi. Chưa kịp trấn tĩnh, tôi đã bị con cá lạ đớp vào bàn chân trái gây đau buốt và chảy máu rất nhiều. Tôi cố hết sức vùng vẫy để rút chân ra khỏi miệng nó và ra sức bơi nhanh vào bờ”.

Chỗ sâu nhất của vết cắn khoảng 3 cm, một số gân bàn chân trái bị đứt. Sau khi tiểu phẫu và khâu lại vết thương, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã cho chị Hồng về nhà lúc 3 giờ sáng 28-9. Chị Hồng cho biết thêm, trước khi bị cá lạ tấn công một ngày, cũng tại bãi tắm này, một người đàn ông cũng chạm phải con cá này khi bơi cách bờ khoảng 100 m. Trước đó, nhiều người tắm biển ở đây cũng gặp trường hợp tương tự.

Hơn hai tháng trước (sáng 18-7) cũng xảy ra vụ cá lạ tấn công người tắm biển làm chấn động người dân địa phương. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Vinh (trú TP Quy Nhơn). Khi bơi cách bờ khoảng 150 m, ông bất ngờ bị cá cắn vào bắp chân phải, gây rách da, toác thịt, đứt gân, máu tuôn xối xả. Theo một số ngư dân, có thể con cá lạ tấn công người tắm biển là loài cá nhám. Bởi gần đây thỉnh thoảng người dân lại câu được những con cá nhám nặng 10-15 kg ở khu vực bãi tắm này.

Từ hai vụ cá lạ tấn công người vừa xảy ra, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp cảnh báo để người dân đề phòng, tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.

VĂN LỰC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm